
Tác phẩm Ở đâu cũng thế của Minh Tú - Ảnh: T.Đ.
Triển lãm đang diễn ra tại Aqua Art Center (44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội), thu hút rất đông người trẻ khám phá nhờ tinh thần trẻ trung, táo bạo và thành thực của các nghệ sĩ.
Mở cánh cửa để ngó vào giấc mơ
Triển lãm giới thiệu các tác phẩm tuyển chọn của nghệ sĩ trẻ Việt Nam, khai thác chủ đề giấc mơ qua nhiều góc nhìn - từ giấc mơ vô thức, ước mơ cá nhân, trí tưởng tượng sáng tạo đến những trạng thái ý thức đa tầng.
92 tác phẩm của 53 nghệ sĩ thuộc nhiều loại hình như hội họa, minh họa, nhiếp ảnh, phim và nghệ thuật đa phương tiện được tuyển chọn trưng bày bởi giám tuyển Khalid Mokhtarzada (CEO Pixel Dreams) và thạc sĩ nghệ thuật Nguyễn Thùy Trang (giảng viên khoa thiết kế mỹ thuật Trường đại học Kiến trúc Hà Nội).

Ttác phẩm Vô diện của Thảo Phạm đặt ra nhiều câu hỏi cho người xem - Ảnh: T.ĐIỂU
Một không gian riêng, được dành toàn bộ cho những giấc mơ vô hình được vật chất hóa, trải ra trên bề mặt tranh, ảnh, những thước phim. Người xem được lang thang qua hết giấc mơ kỳ lạ này đến giấc mơ lãng mạn nọ, giấc mơ thành thực kia của người khác.
Mọi hình ảnh, cảm giác xuất hiện trong tâm trí khi người nghệ sĩ chìm trong giấc ngủ, những khao khát, tham vọng, tầm nhìn hoặc lý tưởng cho tương lai... lướt qua mắt người xem, sống động. Chúng mở ra cánh cửa đưa khán giả đến nơi thầm kín trong tâm trí của người khác và của cả chính mình mà bấy lâu tự mình còn chưa nhìn ra mình.

Ngó vào những giấc mơ của người khác là một trải nghiệm thú vị - Ảnh: T.ĐIỂU

Tác phẩm Giấc mơ thẳng đứng của Nguyễn Duy Anh - Ảnh: T.ĐIỂU
Trong giấc mơ, bạn thành thật cỡ nào?
Rất nhiều những giấc mơ thật độc đáo của những người mơ trẻ trong triển lãm này. Giấc mơ thẳng đứng của Nguyễn Duy Anh là một "bức tranh" không được phác họa những nét, những màu bằng sơn hay acrylic, phấn màu, bột màu, bút chì, mực... mà bằng những món đồ chơi tuổi thơ của con trai anh.
Với anh, những món đồ chơi đó chính là những ký ức mộng mơ nhất của một đứa trẻ. Những mảnh ký ức thơ trẻ được gắn kết trong một bố cục sắp đặt tự do ngẫu hứng và bền vững.

Tác phẩm Rất nhiều Mão của Vũ Mạnh Linh
Rất nhiều Mão của Vũ Mạnh Linh lại được bố cục từ những chú mèo do các em thiếu nhi trong lớp học vẽ của nghệ sĩ thực hiện. Trong tác phẩm này, người nghệ sĩ chỉ giữ vai trò quan sát và kết nối, để những nét vẽ trẻ thơ tự do tồn tại bên nhau mà không bị chỉnh sửa hay áp đặt.
Người xem được lắng nghe thông điệp của Minh Tú gửi gắm qua tác phẩm Ở đâu cũng thế: Trong giấc ngủ mọi người đều bình đẳng, dù ông tỉ phú ngủ trên chiếc giường sang trọng hay người lao động đường phố ngủ trên chiếc ghế đá công viên. Hay đối diện với câu hỏi: "Khi tháo bỏ tất cả những lớp mặt lạ, con người còn gì để gọi là chính mình không" trong tác phẩm Vô diện của Thảo Phạm.
Nguyễn Băng Ly thì thành thực nhận mình là một kẻ lười nhác (chứ không chắc là kẻ mơ mộng) khi rất thích được nằm ôm lấy đất, ôm hết cả cỏ cây mây trời mà ngủ trong loạt ba tác phẩm Tôi mơ mình đang ngủ. Đi qua cả loạt những giấc mơ của người khác, bạn có tự hỏi mình thành thực đến đâu trong giấc mơ và trong khi kể lại những giấc mơ của mình - một trải nghiệm thú vị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận