11/02/2023 11:09 GMT+7

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương

Sau cuộc trò chuyện thân tình với sinh viên Brunei đang học tiếng Việt, Thủ tướng và phu nhân ra xe. Trên đường đi, ông ngẫu hứng chơi một vài nhạc cụ địa phương cùng sinh viên Brunei.

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương - Ảnh 1.

Thầy Trần Trọng Nghĩa (bìa phải) giới thiệu lớp dạy tiếng Việt với Thủ tướng và phu nhân. Trong cuộc gặp của Thủ tướng với kiều bào Brunei tối 10-2, thầy Nghĩa đã đề xuất Chính phủ nên có thêm các hoạt động tài trợ, quảng bá việc học tiếng Việt như cấp học bổng học tiếng, tặng các ấn phẩm về văn hóa... - Ảnh: DUY LINH

Sáng 11-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã đến thăm Đại học Quốc gia Brunei (UBD). Đông đảo sinh viên đã xếp hàng từ sớm để chờ Thủ tướng. Các bạn đều háo hức, mỗi khi có xe công vụ đến thì cả đoàn sinh viên lại nhoài người nhìn ra cửa vì tưởng ông đến.

"Em muốn học tiếng Việt để nói chuyện với người Việt"

Hiện có khoảng một chục người Việt đang làm việc và học tập tại Đại học Quốc gia Brunei. Trong đó có ba người là giảng viên, một người là giáo sư cao cấp nghiên cứu về giáo dục và có uy tín cao tại Brunei.

UBD, một trong những trường nằm trong top 100 của châu Á năm 2022, vừa đưa tiếng Việt vào giảng dạy bên cạnh các thứ tiếng "mạnh" khác như Anh, Hoa, Pháp, Nhật, Hàn... Đây là một trong những lý do Thủ tướng đến thăm trường.

Tại lớp thực hành nói tiếng Việt, Thủ tướng đã nghe thầy Trần Trọng Nghĩa, một giảng viên chính của trường, giới thiệu về chương trình và số lượng sinh viên đang theo học là 71 người.

"Em thấy tiếng Việt thế nào? Học có khó không?" - Thủ tướng hỏi một sinh viên trẻ khi vừa vào lớp học.

"Thưa Thủ tướng, tiếng Việt khó nhưng hữu ích ạ", nam sinh viên Brunei trả lời rành rọt.

"Em thích món ăn gì nhất ở Việt Nam?" - Thủ tướng hỏi một sinh viên khác. "Em thích nhất là phở, chả giò Việt Nam và rất mong đến Việt Nam lần nữa", bạn này háo hức đáp.

Sau khi trò chuyện với các sinh viên, Thủ tướng đề nghị để học và dạy tiếng Việt cho hiệu quả, mỗi lớp chỉ nên ít người. Thủ tướng cũng gợi ý nên cho sinh viên đi thực tập ở Việt Nam để không chỉ biết tiếng mà còn hiểu thêm về văn hóa và con người, đất nước Việt Nam ra sao.

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương - Ảnh 2.

"Vì sao em học tiếng Việt?" - Thủ tướng hỏi một nữ sinh viên Brunei. "Vì em thích Việt Nam và muốn nói chuyện với người Việt bằng tiếng Việt" - nữ sinh viên trả lời bằng tiếng Việt - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương - Ảnh 3.

"Các em sẽ là những cầu nối cho mối quan hệ đang phát triển ngày càng nhanh của Brunei và Việt Nam. Chúc các em luôn học hành hứng khởi, hiệu quả. Khi nào rảnh hãy nhớ sang Việt Nam nhé!”, Thủ tướng nhắn gửi - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương - Ảnh 4.

Rời lớp dạy tiếng Việt, Thủ tướng và phu nhân đến cuộc giao lưu trực tuyến với giảng viên UBD đang dạy tiếng Anh ở Trung tâm ngoại ngữ UBD đặt tại Đại học FPT Đà Nẵng. Thủ tướng đã thăm hỏi cô giáo Brunei về quá trình dạy học ở Việt Nam và vì sao lại đến đất nước này - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương - Ảnh 5.

"Bản thân tôi rất thích đất nước và con người Việt Nam. Tôi rất muốn ở Việt Nam thêm một thời gian nữa nhưng còn tùy vào trung tâm UBD" - cô giáo Brunei chia sẻ. Thủ tướng cũng hỏi các học viên Việt Nam về quá trình học tại Trung tâm tiếng Anh UBD. Đa số đều cho biết bản thân rất háo hức vì phương pháp dạy mới và hiệu quả - Ảnh: DUY LINH

Ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương

Sau khi giao lưu với sinh viên, Thủ tướng ký sổ lưu niệm của UBD và tặng tượng trưng các quyển sách tiếng Việt cho nhà trường. Số sách này sẽ dùng cho việc học tiếng Việt, nghiên cứu về Việt Nam của các sinh viên Brunei.

Trên đường ra xe, Thủ tướng ngẫu hứng ghé vào dàn nhạc cụ của một nhóm sinh viên UBD đang đánh những bài truyền thống chào mừng chuyến thăm của ông.

Trước tình cảm đón tiếp nồng hậu, Thủ tướng đã ôm một cái trống, vỗ theo điệu nhạc của sinh viên Brunei rồi thử sức với một dàn cồng chiêng của địa phương.

UBD được thành lập năm 1985, hiện có 10 khoa giảng dạy từ kinh tế đến khoa học xã hội, kỹ thuật số, chính sách công. Trường cũng có bảy viện nghiên cứu như vật liệu tiên tiến và khoa học năng lượng, dữ liệu phân tích, đa dạng sinh học và môi trường...

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương - Ảnh 6.

Đại diện Trường UBD tặng quà cho phu nhân Thủ tướng - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương - Ảnh 7.

Thủ tướng tặng tượng trưng các sách tiếng Việt cho Trường UBD, trong đó có những quyển về lịch sử, văn hóa và cách học tiếng Việt - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương - Ảnh 8.

Anh Nasroul Hizam, một giảng viên của UBD, quan tâm đến một quyển sách về lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Anh chia sẻ từng đến Việt Nam trong chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản SSEAYP nên rất thích đất nước, con người Việt Nam. Anh cũng tỏ ra bất ngờ khi biết phóng viên đến từ báo Tuổi Trẻ, tờ báo mà anh có dịp ghé thăm khi đi SSEAYP - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng nghe sinh viên Brunei nói tiếng Việt, ngẫu hứng chơi nhạc cụ địa phương - Ảnh 9.

Thủ tướng ngẫu hứng ôm chiếc trống Brunei, vỗ theo nhịp điệu của các sinh viên đang chơi một điệu nhạc truyền thống - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng và phu nhân trồng cây có nguy cơ tuyệt chủng

Thủ tướng và phu nhân tưới nước cho cây Resak Durian sau khi trồng - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng và phu nhân tưới nước cho cây Resak Durian sau khi trồng - Ảnh: DUY LINH

Sau khi giao lưu với sinh viên, Thủ tướng và phu nhân đã đến Viện nghiên cứu thực vật của UBD để trồng cây lưu niệm.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, loại cây Thủ tướng và phu nhân trồng là Cotylelobium burckii, tên thường gọi là Resak Durian. Đây là một cây thuộc họ dầu, chỉ có ở đảo Borneo và được liệt kê vào một trong các loại cây có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo tồn. Loài cây này khá phù hợp với thổ nhưỡng Brunei, sau 6-8 năm trồng có thể cao đến 40m.

Thái tử Brunei đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tại sân bayThái tử Brunei đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tại sân bay

Người kế vị ngai vàng tương lai của Brunei, Thái tử Al-Muhtadee Billah, đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân ngay tại sân bay khi chuyên cơ VN1 vừa hạ cánh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên