16/12/2022 09:27 GMT+7

Thư Qatar: Kỷ niệm lãng mạn nhớ đời ở World Cup

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
TRUNG NGHĨA (từ Doha)

TTO - Budka Kuglarska là một trong hàng ngàn nghệ sĩ đến Qatar để biến những khu vực bên ngoài các sân vận động World Cup thành 'sân khấu' phục vụ các CĐV. Anh hề câm này rất thân thiện và luôn biết cách 'chọc cười' người khác.

Thư Qatar: Kỷ niệm lãng mạn nhớ đời ở World Cup - Ảnh 1.

Anh Ahmed với chiếc xe đạp đẹp nhất World Cup - Ảnh: TR.N.

Là nghệ sĩ đường phố đến từ Lublin (Ba Lan), Budka ở Qatar trong 23 ngày và đi khắp các sân để làm trò vui cho các CĐV. 

Anh được mời đến biểu diễn tại đây trong chương trình "Thúc đẩy giao lưu văn hóa" do nước chủ nhà khởi xướng nhằm tạo cơ hội cho các tài năng nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới để tạo nên bầu không khí lễ hội suốt World Cup ở 8 sân vận động, sân bay, ga tàu điện ngầm...

Với dáng vẻ hóa trang ngộ nghĩnh, Budka liên tục được các CĐV xúm xít chụp hình chung. Trong khi đó, những nghệ sĩ đồng nghiệp chia nhau trình diễn ở nhiều khu vực và thu hút các đám đông ở nhiều cổng ra vào sân. 

Dàn nghệ sĩ đi cà kheo điêu luyện. Các nghệ sĩ xiếc phục trang lấp lánh kim tuyến với sau lưng là đôi cánh mỏng cao 6 mét đẹp đẽ. Nhóm nữ đánh trống từ Thụy Điển xinh xắn trong bộ váy đồng phục và thu hút mọi người bằng tiếng trống "đội ca".

Các CĐV quá "lời" khi mua vé xem bóng đá nhưng được thưởng thức thêm nhiều hình thức nghệ thuật sôi động khó quên. 

"Thật tuyệt vời, vợ chồng tôi không nghĩ mình lại có dịp nhảy tango bên nhau ở Qatar để ăn mừng đội nhà vào chung kết. Đây quả là kỷ niệm lãng mạn nhớ đời!" - ông Juan Diaz, một CĐV Argentina đến từ TP Rosario quê nhà của Messi, nói sau trận bán kết ở sân Lusail. 

Những DJ chỉnh nhạc và ca sĩ đã rất nhạy bén khi trình diễn điệu tango cho các cặp đôi CĐV nhảy giữa trời đêm.

Ở trận bán kết Pháp - Morocco tại sân Al Bayt, tiếng nhạc và gõ trống vang lừng ở nhiều khu vực bên ngoài sân vận động. Sung nhất là các nhóm nhảy đến từ châu Phi và khối Ả Rập. Họ thể hiện bản sắc truyền thống qua phục trang, nhạc cụ và trình diễn hăng hái. 

Nhóm nhạc truyền thống Al Waad đến từ Oman có hơn 50 thành viên, đã diễn ở nhiều sân vận động cũng như khu bờ biển Corniche, mong muốn được biểu diễn tại sân Lusail trong trận chung kết và cũng là ngày Quốc khánh Qatar 18-12. 

"Khi biểu diễn, khán giả lập tức kéo đến làm bầu không khí rất sống động. Chúng tôi rất cảm kích vì điều này. Gặp các CĐV là điều chúng tôi yêu thích nhất" - thành viên Awad Sibeet của Al Waad nói.

World Cup còn có những nghệ sĩ tự phát bằng niềm đam mê bóng đá của mình cùng mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người. 

Tại khu trung tâm Msheireb ở Doha, chàng nghệ sĩ tự do Zaeema Ahmed được đám đông vây quanh chụp hình bên chiếc xe đạp của anh. Đây có thể là chiếc "xe đạp nghệ sĩ" đẹp nhất mùa World Cup khi được Ahmed kỳ công trang trí, tô vẽ, gắn khung cờ, trang trí đèn màu... nên thu hút nhiều trẻ em và CĐV.

"Quê ở Pakistan nhưng tôi sống Qatar được 15 năm. Tôi làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Mùa World Cup, ngày nào tôi cũng đạp xe ra đây gặp gỡ mọi người. Rất vui! Họ thích chiếc xe đạp của tôi" - Ahmed nói. 

Khi được hỏi về trận chung kết, anh đáp: "Có cầu thủ tuyệt vời là Messi, tôi chúc Argentina sẽ vô địch World Cup".

Thư Qatar: Kỷ niệm lãng mạn nhớ đời ở World Cup - Ảnh 2.
Thư Qatar: Khi giới siêu giàu xem Messi đá chung kết Thư Qatar: Khi giới siêu giàu xem Messi đá chung kết

TTO - Hôm Argentina thắng Croatia ở bán kết, chiếc cúp vô địch World Cup cũng được FIFA cho mang về trưng bày tại khu đi bộ lót ván Porto Arabia ở The Pearl để các cổ động viên chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm trước khi đưa vào trận chung kết.

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên