30/07/2021 10:58 GMT+7

Thư gửi em

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thế giới đang gọi tên em, mong chờ em, có được em ai cũng vui mừng. Anh cũng ngóng chờ mãi ngày em đi vào trong anh mà chưa được đến lượt.

Cô Vít kia mới 19 tuổi mà quậy quá, tàn phá thế giới dữ quá, gây bao nhiêu tang thương cho nhân loại nên bị cả thế giới ghét. 

Còn em mang lại an tâm cho mọi người, em sẵn sàng chống lại cô Vít kia, nên em được mọi người mong chờ, yêu quý là đúng rồi.

Anh biết ở đời cái gì quý đều hiếm, cái gì hiếm đều được săn lùng. Nhưng anh nghĩ số phận em ra đời là để dũng cảm chống lại cô Vít kia thì em cũng thừa hiểu phải trái trên đời. 

Em hãy đến với mọi người một cách công bằng, bất kể giàu nghèo, trẻ trung hay cao niên, đừng vì "ông ngoại" hay "ông nội" nào đó mà lơ người nghèo và thân cô thế cô như anh nhé em!

Và cũng đừng vì hiếm quý mà sang chảnh nha em. Bây giờ đã có các em Moderna, Pfizer cạnh tranh với em. Nếu em chảnh chọe thì người ta, kể cả anh, sẽ tìm đến các em kia. 

Và nếu em chanh sả thì mai này, khi cô Vít kia bị tiêu diệt, em cũng sẽ không còn tác dụng gì đâu!

Nghĩ vậy mà đến với anh, với mọi người nhé em, Zeneca!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên