23/07/2021 10:08 GMT+7

Giá như

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông đọc tin chưa, ông phó chủ tịch phường nói 'bánh mì không phải thực phẩm' đã xin lỗi anh công nhân.

- Cả chủ tịch thành phố cũng đã xin lỗi. Biết sai xin lỗi vậy là tốt rồi.

- Mà ông phó chủ tịch phường đến tận công trường gặp anh công nhân để xin lỗi luôn nghe. Còn cái này ông biết chưa: ông ấy còn mang hộp nước yến đến tặng anh công nhân nữa.

- Ồ, vậy hả? Ngọt ngào quá hè!

- Thấy hình ảnh đó tôi cứ ước giá như.

- Ông còn muốn gì nữa?

- Giá như người thi hành công vụ luôn nói với dân những lời nhẹ nhàng, có những cử chỉ "ngọt ngào" như... nước yến thì hay biết mấy, đâu có xảy ra những vụ lùm xùm như vậy. Nhỉ?

- !!!

Thôi nghe, dân khổ lắm rồi nghe Thôi nghe, dân khổ lắm rồi nghe

TTO - Này ông, sao dân đi mua bánh mì mà phó chủ tịch phường dám bảo đó không phải là lương thực nhỉ?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi