20/07/2021 09:06 GMT+7

Lúc này mà sáp với nhập cái gì?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bà Tám trong bộ đồ bảo hộ mùa dịch tất tả tới lui để giao thực phẩm cho bà con ở trong khu phong tỏa của phường. Ai cũng khổ nên bà làm tình nguyện viên chia sẻ cùng bà con.

Ôm bịch gạo to với nhiều bao nhỏ bên trong, bà lê từng bước chân, bỗng nghe tiếng mấy ông lào xào.

"Chúng ta sẽ sắp xếp lại tổ dân phố, tổ ít dân gộp lại cho xứng với phường của mình", tiếng như của ông Sáu quy hoạch. 

Rồi ông Bản mà xóm gọi là Bản Đồ xen vào: "Phải lập những tổ dân phố có diện tích đất hay dân số khủng, cho đáng. Tìm cái tên cho khu phố mới thật hay, xứng với tầm nhìn đến năm 2050"...

À, té ra mấy ông ấy đang bàn chuyện sáp nhập tổ dân phố gì đó. Hết chịu nổi, bà Tám ném bao gạo xuống đất hét lớn như chưa từng có: 

"Mấy ông rảnh nhất thế giới. Bà con đang lo F0, F1 đến mất ngủ, bữa cơm có hôm chưa no, vậy mà mấy ông bàn sáp với nhập gì. Để lúc khác không được sao. Còn muốn bàn sáp với nhập thì tìm nơi mà bàn, sao lại oang oang giữa phố trong lúc bà con đang khổ vì dịch thế này, xem được không...?".

Ông Bản Đồ vội thanh minh: "Ờ thì mấy ông trên cũng đang bàn sáp nhập tỉnh gì đó, tụi tui đọc báo thấy vậy làm theo ở quy mô tổ dân phố. Thôi thì... để đi chống dịch vậy".

Nghỉ làm, nghỉ học, nghỉ… ăn Nghỉ làm, nghỉ học, nghỉ… ăn

TTO - Ba mẹ nghỉ làm, tụi con nghỉ học thì mình nghỉ... ăn một bữa có sao đâu

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên