21/07/2021 05:14 GMT+7

Thôi nghe, dân khổ lắm rồi nghe

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Này ông, sao dân đi mua bánh mì mà phó chủ tịch phường dám bảo đó không phải là lương thực nhỉ?

- Nói bậy, làm bậy nên đã bị kỷ luật rồi.

- Trời ơi, còn thêm vụ đi mua bắp mà cho là không có lý do chính đáng, lập biên bản.

- Lại vậy nữa, toàn những "ông trời con" không à.

- Rồi hôm nọ có một thanh niên đi qua một con đường giữa hai phường mua hàng cũng bị phạt, bị hỏi là sao không về phường của mình mà mua. Kêu trời không thấu.

- Mấy người đó thực thi máy móc, vô cảm nên ra vậy.

- Hết bánh mì tới bắp. Mà ông cho tui hỏi là: Đó chỉ là mấy vụ lên báo, liệu còn vụ nào nữa không?

- Tui không biết, để đọc báo tiếp. Coi chừng hết mấy "ông trời con" đến mấy "ông trời cha".

- Thôi nghe, mấy ông thực thi công vụ thương dân không thương thì thôi chứ đừng có lấy cớ chỉ thị này chỉ thị nọ mà hành dân. Cô vít hành dân đã khổ lắm rồi nghe. Ớn mấy ông ngoại đó rồi nghe.

- Coi chừng.

- Coi chừng gì?

- Hết mấy ông ngoại lại đến mấy ông nội!

- !!!

Nghỉ làm, nghỉ học, nghỉ… ăn Nghỉ làm, nghỉ học, nghỉ… ăn

TTO - Ba mẹ nghỉ làm, tụi con nghỉ học thì mình nghỉ... ăn một bữa có sao đâu

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0