14/07/2022 12:15 GMT+7

Thoát cửa tử khi sinh con, cựu F0 ghép tên bác sĩ đặt tên cho thiên thần nhỏ

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - 21-7-2021 là ngày không thể nào quên với gia đình bà bầu Nguyễn Thị Thu Trinh (30 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP.HCM). Chị nhập viện trong tình trạng khó thở, chỉ số SpO2 xuống thấp, rồi được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương lúc 12h đêm.

Thoát cửa tử khi sinh con, cựu F0 ghép tên bác sĩ đặt tên cho thiên thần nhỏ - Ảnh 1.

Chị Trinh bật khóc cảm ơn y bác sĩ đã giúp mình hồi sinh - Ảnh: TRẦN CHÍNH

Chị có dấu hiệu trở dạ trong Bệnh viện Hùng Vương. Bác sĩ cho biết nếu SpO2 được 90 sẽ cho sinh thường, còn chị lo lắng vì khi đó chỉ thở thôi đã mệt. Rất may, em bé đã chào đời khỏe mạnh an toàn vào lúc 3h sáng.

"Khi con cất tiếng khóc, tôi rất hạnh phúc. Bé được đặt lên người tôi khoảng vài giây thì bác sĩ bế ra nằm trong lồng kính để tránh lây nhiễm. Tôi nằm nhìn con mà nước mắt không ngừng chảy. Bác sĩ động viên rồi lấy điện thoại chụp hình bé, sau đó giúp tôi gửi cho người nhà yên tâm.

Vài tiếng sau tôi trở nặng, không thở được nên phải chuyển xuống phòng hồi sức. Tôi chứng kiến một sản phụ mất ngay trước mắt mình, tôi đã rất sợ, sợ không thể gặp lại con.

Đến khi bác sĩ thông báo tôi phải đặt nội khí quản, bảo tôi gọi điện thông báo cho người nhà, tôi chỉ biết khóc nói với chồng: Chắc em không qua khỏi, anh ở lại cố gắng thay em nuôi con, rồi mê man từ đó.

Đến khi mơ màng tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy những bóng áo trắng qua lại, tôi không biết mình đang ở đâu. 

Lúc này có một bác sĩ hỏi: Tỉnh rồi hả, biết đang ở đâu không? Vì đang đặt ống thở, không nói chuyện được, tôi chỉ lắc đầu. 

Bác sĩ nói: Đây là Bệnh viện Quân y 175, tỉnh là tốt rồi, cố gắng vài ngày nữa khỏe rồi về nhà

Đó là lời động viên của bác sĩ Chung khi tôi vừa tỉnh lại", chị Trinh xúc động kể lại thời khắc lịch sử của đời mình.

Thoát cửa tử khi sinh con, cựu F0 ghép tên bác sĩ đặt tên cho thiên thần nhỏ - Ảnh 2.

Thượng tá, BS CKII Vũ Đình Ân chúc mừng chị Trinh trong ngày chị xuất viện - Ảnh: TRẦN CHÍNH

Sau khi biết mình còn sống, chị Trinh thầm cảm ơn y bác sĩ đã đưa mình về từ cửa tử. Nhưng lúc đó chị còn yếu, chỉ nằm bất động. Thỉnh thoảng chị lại nghĩ quẫn. Chị xin lỗi chồng con vì sợ không cố gắng được. Chính sự chăm sóc tận tình và an ủi kịp thời của các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, chị đã tiếp tục gắng gượng giành giật sự sống cho chính mình. 

"Khi tôi tỉnh táo hơn nhưng vẫn chưa nói chuyện được, một anh y tá giúp tôi bấm số gọi cho chồng. Vợ chồng nhìn thấy mặt nhau, cả 2 chỉ biết khóc.

Chồng động viên tôi: Em phải cố gắng, một mình anh không chăm được. Em phải khỏe để về phụ anh chăm con. 

Nghe được tiếng của chồng, tôi càng có động lực, cố gắng khỏe để về nhà", chị cho hay.

Sau khi sức khỏe ổn định, chị Trinh được chuyển sang phòng thường, không phải thở máy nữa, chỉ còn tập vật lý trị liệu. Đến khi nhận được tin sắp được xuất viện, cả đêm chị đã không ngủ được.

"Thật sự tôi rất, rất biết ơn đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Hùng Vương. Họ đã cứu sống và cho tôi cơ hội được làm mẹ. Vợ chồng tôi tìm cách cảm ơn các y bác sĩ đã cứu mình, nhưng không biết phải làm sao, nên quyết định ghép tên các bác sĩ lại để đặt cho con", chị tâm sự. 

Thoát cửa tử khi sinh con, cựu F0 ghép tên bác sĩ đặt tên cho thiên thần nhỏ - Ảnh 3.

Thiếu tá, BS Diệp Hồng Kháng - người luôn đồng hành cùng chị Trinh trong suốt quá trình chống chọi với COVID-19 - Ảnh: TRẦN CHÍNH

Huỳnh Diệp Chung Ân là tên vợ chồng chị đặt cho con trai (ghép từ tên của thượng tá, BS CKII Vũ Đình Ân, bác sĩ Diệp Hồng Kháng, bác sĩ Chung). Chị muốn con sau này luôn biết ơn những người đã đưa con đến với cuộc đời này, và giữ lại cho con người mẹ. 

Khi con lớn, chị sẽ kể cho con nghe quá trình con sinh ra như thế nào, tại sao con có tên như vậy. Chị cũng mong con sẽ có một trái tim ấm áp và luôn phải biết trân trọng cuộc sống của mình.

Cùng Tuổi Trẻ gửi lời tri ân

Năm 2021, hàng chục nghìn bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa các trường đại học, chiến sĩ quân y… từ mọi miền đã tới các tỉnh thành phía Nam, trong đó có TP.HCM, để cùng các địa phương chống dịch COVID-19. Trong đồ bảo hộ bít bùng, khẩu trang kín mít, nhiều bệnh nhân không biết mặt người ngày đêm điều trị, chăm sóc mình.

Rất nhiều cảm xúc, lưu luyến, nhiều lời cảm ơn chưa kịp nói khi người bệnh xuất viện, khi các bác sĩ, điều dưỡng... rời đi lúc đại dịch bớt căng thẳng.

Tuổi Trẻ Online mời bạn gửi lời tri ân những thiên thần áo trắng, chia sẻ các kỷ niệm, cảm xúc, kỷ vật còn lưu giữ trong những ngày bạn hoặc người thân điều trị COVID-19. Bài viết, hình ảnh xin gửi về: hongtuoi@tuoitre.com.vn.

Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

'Sống dậy' từ tình yêu thương của bệnh viện COVID-19, tôi trở về đời với lòng biết ơn

TTO - Đến giờ, mỗi khi có dịp ngang qua Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5, TP.HCM), tôi chưa nguôi ám ảnh những lời kêu cứu mà trước đó, cách đây tròn 1 năm, khi là bệnh nhân COVID-19, tôi đã nghe gần như mỗi ngày.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên