
Một vụ việc đau lòng xảy ra trên cầu Thuận Phước, Đà Nẵng vào năm 2022 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tôi từng chứng kiến nhiều vụ nhảy cầu tự tử trên sông Hàn, Đà Nẵng. Có trường hợp người nghĩ quẩn được cứu kịp thời. Nhưng cũng có không ít trường hợp mất tích, vài ngày sau mới tìm thấy thi thể.
Có lần vào sáng sớm cách đây nhiều năm, từ đường Bạch Đằng, tôi chứng kiến một cậu học sinh nhảy từ cầu Sông Hàn xuống sông để cứu một người phụ nữ có ý định tự tử. Cậu học sinh lao xuống nước, giữ người phụ nữ để không bị chìm.
Cả hai đuối sức, trôi theo dòng nước đến khu vực cầu chữ Y trước Bảo tàng Đà Nẵng bây giờ. May mắn lúc đó trên sông còn có một chiếc ghe kịp thời hỗ trợ.
Cậu học trò ấy từng đoạt huy chương bơi lội học đường cấp thành phố nhưng vẫn thừa nhận đã có lúc chới với giữa dòng sông. Sau này em kể nếu không có những vật dụng mà các nhân viên nhà hàng ven sông ném ra hỗ trợ chưa chắc em đủ sức vào bờ.
Với kinh nghiệm bơi của mình, em nói nếu trên cây cầu hôm ấy có một chiếc phao cứu sinh, em có thể ném phao xuống cho người gặp nạn. Hoặc chí ít, nếu phải xuống nước, em cũng có thể mang theo phao.

Sáng 13-9, một thanh niên gieo mình xuống sông Hàn, Đà Nẵng đã may mắn được bộ đội cứu sống - Ảnh: QUANG CƯỜNG
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện ấy bất ngờ quay trở lại trong đầu tôi khi đọc tin thiếu tá Trần Văn Tùng lao xuống sông Trà Lý cứu người rồi mất tích.
Người lính dũng cảm ấy đã làm điều mà ít người có thể làm trong khoảnh khắc ấy. Chỉ tiếc rằng anh không có được sự hỗ trợ tại chỗ khi lao xuống dòng nước xiết...
Không ai có thể biết một chiếc phao có cứu được người trong một tình huống cụ thể hay không. Nhưng có một điều khá chắc chắn, nếu có phao thì thiếu tá Tùng có thêm sự lựa chọn, lúc nhảy xuống sông cứu hộ anh cũng có thêm thời gian để chờ phương tiện tới…
Năm 2022, một nhóm tình nguyện từng triển khai chương trình lắp đặt hơn 400 phao cứu sinh trên các cây cầu bắc qua sông Hồng thuộc 10 tỉnh.

Những chiếc phao cứu sinh từng được lắp đặt trên cầu Chương Dương - Ảnh: TƯ LIỆU TUỔI TRẺ
Nhưng điều tôi nhớ là những người thực hiện chương trình gặp khó khi triển khai tại một số cây cầu do đơn vị quản lý cầu lo ngại việc đặt phao có thể tạo ra những vấn đề về quản lý, tạo "tiền lệ" nếu không có cơ chế phối hợp rõ ràng...
Xây một cây cầu, người ta tính toán rất nhiều thứ để đảm bảo an toàn như tải trọng, lan can, mặt đường, chiếu sáng, thoát nước, camera.
Tại sao không tính đến tình huống rất đơn giản nếu có người rơi xuống sông, người trên cầu sẽ cứu họ bằng cách nào?
Chuyện một giải pháp nhỏ bị mắc kẹt bởi những câu hỏi rất lớn về trách nhiệm thì thôi không bàn tới. Nhưng đã có nhiều người nghĩ đến giải pháp này, vậy đến thời điểm này những cây cầu ở đó có còn trang bị phao cứu sinh hay không?
Một người lính đã mất tích khi làm điều mà xã hội luôn trân trọng là cứu người. Xã hội chúng ta cũng luôn khuyến khích tinh thần giúp nhau.
Và nếu một chiếc phao chỉ có giá khoảng 100.000 đồng mà có thể tạo thêm một cơ hội sống, thì tôi nghĩ câu hỏi không còn là "có đáng để đặt hay không?".

Lực lượng chức năng tìm kiếm thiếu tá Tùng và người mất tích dưới sông Trà Lý - Ảnh: TRẦN ĐĂNG HẬU/TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận