09/07/2021 09:38 GMT+7

Thí sinh thi tốt nghiệp xong là đi cách ly

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Sau buổi thi ngoại ngữ chiều 8-7, các thí sinh thi cùng phòng với ca F0 tại điểm thi Trường THCS Lý Phong, Q.5, TP.HCM, nán lại để chuẩn bị theo xe được phân phối đi cách ly theo quy định.

Thí sinh thi tốt nghiệp xong là đi cách ly - Ảnh 1.

Học sinh len lỏi trong hàng dài người chờ được xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175 trưa 8-7 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều phụ huynh đã tranh thủ đến đưa một số vật dụng cá nhân cùng quần áo để các em dùng trong thời gian cách ly.

Bà Tiên Lữ, ngụ Q.Bình Tân, cho biết trong buổi chiều phải tức tốc chạy từ nhà đến điểm thi mang đồ cho con chuẩn bị đi cách ly. 

Bà Lữ được hội đồng thi thông báo lại như sau: Có 23 em thi môn ngữ văn buổi sáng chung phòng thi một thí sinh được công bố F0 chiều 7-7. Trong buổi thi toán chiều cùng ngày, 23 thí sinh này được hội đồng phân bổ thi cùng với các thí sinh ở 2 phòng thi khác. Con trai của bà Lữ thuộc 2 phòng thi này.

Đến tối 7-7, gia đình nhận được thông báo ngày thi 8-7 con bà sẽ phải ở điểm thi cả ngày và sau khi thi môn tiếng Anh sẽ đi cách ly luôn. Hội đồng thi dặn dò gia đình có thể gặp con và mang các vật dụng cá nhân, quần áo cho con sau 16h30 trước khi con lên đường cách ly.

Bà Lữ làm nghề buôn bán ở cạnh một khu công nghiệp tại Bình Tân. Bà chia sẻ một tháng qua đã nghỉ bán để ở nhà lo cho con thi cử. 

"Dù chỗ tôi ở không phải thực sự là điểm nóng nhưng tôi vẫn nghỉ bán. Bán buôn đâu biết sẽ tiếp xúc với ai, lỡ mình có gì về lây cho con thì con không thi được đợt 1. Cẩn thận đến vậy rồi mà tới lúc thi con vẫn gặp chuyện" - bà Lữ nghẹn ngào.

Ông Quốc Nguyên (ngụ Q.5), cha của một thí sinh phải đi cách ly lần này, tâm sự con gái ông trong 18 năm qua chưa bao giờ phải xa gia đình quá 1 tuần. Đây là lần đầu tiên con xa nhà lâu đến thế (21 ngày) và gia đình lo lắng nhiều đến vậy.

Ông Nguyên kể đêm qua vợ chồng ông sau khi hay tin đã lo lắng không ngủ được, một phần vì sức khỏe của con, một phần vì không biết con có đủ tinh thần để thi nốt ngày cuối cùng hay không. "Chiều nay con nói làm ổn tôi cũng mừng. Vợ chồng mang lên cho con túi quần áo để xài mấy ngày tới và gặp con để động viên" - ông Nguyên nói.

Ông cho biết thêm con ông cùng các bạn khác sẽ cách ly tại khách sạn H.L trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) và toàn bộ chi phí sẽ được hỗ trợ. 

Sắp tới, con có cần gì thêm gia đình sẽ đến đó "tiếp tế". Ông mong rằng con sẽ bình tĩnh để vượt qua giai đoạn này và đậu vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) như nguyện vọng.

Để F0, F1 đi thi, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhận trách nhiệm Để F0, F1 đi thi, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhận trách nhiệm

TTO - Tại cuộc họp báo trực tuyến do UBND TP.HCM tổ chức tối 8-7, ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã nhận trách nhiệm khi TP.HCM có học sinh diện F0, F1 đi thi.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên