Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022
Thi ảnh 'Nụ xuân': Lan tỏa những nụ cười xuân
TTO - Ông bà cụ tay trong tay dạo phố. Những cô cậu bé người nước ngoài háo hức ngắm tết Việt Nam. Cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc bên con thơ. Nụ cười chân chất của chị trồng hoa Tết... Hạnh phúc mùa xuân đang lan tỏa trên trang thi ảnh 'Nụ xuân'...

"Hạnh phúc tuổi già". Ảnh chụp ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

"Ai ơi về Đà Nẵng check-in Hội hoa xuân". Ảnh chụp tại khu vực đường hoa xuân Bạch Đằng, TP Đà Nẵng - Ảnh: TIÊN SA

"Hội nhập mùa xuân". Ảnh chụp ở chợ hoa "trên bến dưới thuyền" tại TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Niềm vui hạnh phúc ở chợ hoa "trên bến dưới thuyền" năm 2022 - Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Mỗi độ xuân về, sum vầy bên nhau là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình - Ảnh: SƠN HẢI

"Chia sẻ đam mê". Mẹ Nam Phương - thành viên của Club nhiếp ảnh - hướng dẫn con cách chụp ảnh khi cùng con tham quan, trải nghiệm chợ hoa Bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM - Ảnh: ANH DŨNG KIỀU

"Niềm vui được mùa". Năm nay anh Võ văn Cao và chị Ngô Kim Loan (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) trồng hơn 6.000 giỏ cúc mâm xôi bán Tết. Suốt 6 tháng chăm sóc lúc nào anh chị cũng hồi hộp âu lo khó tiêu thụ do dịch bịnh, nhưng thật may mắn vào giờ chót, tất cả được bán hết một lần mà giá lại cao hơn, sáng 27 tháng chạp đã giao xong những giỏ hoa cuối cùng."Chưa năm nào bán nhanh gọn mà được giá như vầy, hơn 10 năm trồng mâm xôi năm nay gia đình tui mới được ăn Tết sớm", chị Loan vui vẻ - Ảnh: KHẮC HIẾU

"Phơi bánh tráng". Bên cạnh củ kiệu, thịt kho tàu thì bánh tráng, hay còn gọi là bánh đa, là món nhâm nhi không thể thiếu trong mâm cơm của người Việt vào những ngày Tết. Sau bữa cơm gia đình vào ngày Tết, mọi người sẽ ngồi lại với nhau, cùng trò chuyện và cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Bên cạnh bánh mứt, hạt dưa, bánh chưng, bánh tét thì những chiếc bánh tráng được nướng vàng ươm là món ăn không thể thiếu trong ngày xuân của mỗi gia đình - Ảnh: HIẾU MINH VŨ

Làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) nằm dọc theo bờ Nam, hạ lưu sông Hương, gần ngã ba Sình, là một địa danh nổi tiếng về nghề làm hoa giấy thờ cúng, đặc biệt là hoa sen, và nghề làm hoa đã xuất hiện cách đây hơn 300 năm. Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chúng ta đều bắt gặp những chồng hoa giấy rực rỡ sắc màu được bày bán ở chợ làng quê và các chợ nơi phố thị. Hoa giấy cũng khoe sắc, tô điểm thêm cho mùa xuân xứ Huế, trên bàn thờ ngày Tết luôn có một cây hoa giấy với nhiều màu sắc - Ảnh: THÀNH
* Gửi ảnh dự thi TẠI ĐÂY
* Xem thể lệ dự thi TẠI ĐÂY

Đồ họa: NGỌC THÀNH
-
TTO - Ngày 14-8, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi FBI trả lại các tài liệu mà họ thu giữ trong cuộc khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, cho rằng chúng được bảo vệ theo các đặc quyền mà ông được hưởng.
-
TTO - Thời điểm này dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, cạnh đó là các bệnh viêm đường hô hấp do adenovirus, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, tiêu chảy do virus Rota...
-
TTO - Hậu quả trong vụ án bán rẻ "đất vàng" tại tỉnh Bình Dương được Viện kiểm sát xác định gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn, lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.
-
TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk cho biết Warsaw đang chuẩn bị đề xuất cấm thị thực đối với công dân Nga khắp Liên minh châu Âu (EU). Nga khẳng định Mỹ và phương Tây thất bại trong việc cô lập Matxcơva.
-
TTO - Nhiều bệnh viện đang thiếu thuốc Protamin sulfat, loại thuốc quan trọng cho một ca mổ tim.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận