- Có chứ, tui nghĩ có lẽ những người đã “lỡ tay” xả rác bừa bãi đêm hội đó sẽ thấy xấu hổ. Chắc họ sẽ tự trách tại sao lại vô ý thế để người khác phải nhặt rác giùm mình? Riêng tui cũng dặn lòng phải chú ý chớ có “lỡ tay” như thế, làm phiền các bạn trẻ, kỳ lắm!
- Theo tui, khi cộng đồng cùng lên tiếng ủng hộ câu chuyện của các bạn trẻ Đà Nẵng, TP.HCM và những câu chuyện tương tự ở những nơi khác thì có thể tin rằng điều tốt đẹp đó đang nảy nở, sinh sôi và sẽ từng bước cô lập, ngăn chặn những thói quen xấu.
Cứ thêm một bàn tay nhặt rác thì ít nhất cũng sẽ bớt đi một bàn tay xả rác. Rồi những câu chuyện, hình ảnh đó sẽ làm giật mình, cảnh tỉnh những ai còn quen tay ném rác bừa bãi.
- Bắt đầu từ câu chuyện nhặt rác đó, tui tin rằng những thói quen tốt trong sinh hoạt đô thị, chẳng hạn trật tự xếp hàng, dần dần sẽ được hình thành từ những bạn trẻ.
Những công dân trẻ đó đang góp sức, theo cách của mình, từng bước kiên trì mà hiệu quả trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bọn mình cần ủng hộ nỗ lực của những người trẻ ấy. Trước hết bằng việc… đừng có xả rác bừa bãi.
Tất cả hãy bắt đầu từ việc nhỏ ấy, để đến với một nhận thức lớn về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ chúng ta đã nói khá nhiều về tấm gương người Nhật, nay đã có thêm những câu chuyện hay từ chính bạn trẻ Việt, vậy thì tới lúc làm thôi, mọi người cùng nhau bắt tay nào…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận