26/10/2016 17:03 GMT+7

Nghị sĩ trẻ Hong Kong thách thức 10.000 người biểu tình

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Bất chấp việc bị cấm xuất hiện trước Hội đồng lập pháp Hong Kong (LegCo) và sự bủa vây của hơn 10.000 người phản đối bên ngoài, hai nghị sĩ Yau Wai-ching và Baggio Leung vẫn tiến vào phòng họp để khẳng định tư cách nghị sĩ.

Hai nghị sĩ Yau Wai-ching (trái) và Baggio Leung (phải) tại Hội đồng lập pháp Hong Kong ngày 26-10 - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ngày 25-10, Chủ tịch LegCo Andrew Leung tuyên bố lễ tuyên thệ lại của hai nghị sĩ Wai-ching và Leung sẽ bị trì hoãn. Hai thành viên của đảng Youngspiration sẽ tạm thời không được công nhận tư cách nghị sĩ và bị cấm tham gia vào các cuộc họp của LegCo.

Quyết định của Chủ tịch LegCo đã xoa dịu nhiều người ủng hộ chính quyền trung ương Bắc Kinh nhưng họ kiên quyết đòi loại hai nghị sĩ trẻ khỏi LegCo. Những người này đã quyết định tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài LegCo vào ngày 26-10 để gây áp lực lên chính giới.

Cuộc biểu tình đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bắt đầu từ khoảng 9g sáng (giờ địa phương), hai giờ trước khi LegCo bắt đầu một cuộc họp bình thường.

Người biểu tình phản đối Wai-ching và Leung tập trung rất đông bên ngoài LegCo - Ảnh: Reuters

Họ mang theo rất nhiều cờ Trung Quốc và Hong Kong, các tấm áp phích phản đối Wai-ching và Leung. Có người thậm chí còn đem cả hình nộm bằng giấy trong trang phục lính phát xít Nhật nhưng lại dán mặt hai nghị sĩ trẻ - người đã dám gọi Trung Quốc là "Shina" mỉa mai theo tiếng Nhật trong buổi tuyên thệ đầu tiên.

"Phản đối xúc phạm Trung Quốc. Chống lại sự độc lập của Hong Kong. Bảo vệ phẩm giá quốc gia", những người biểu tình hét lớn. Tuyên bố với báo giới, ban tổ chức biểu tình khẳng định hơn 10.000 người đã xuống đường vì "bất bình", có cả người cao tuổi và trung niên. Tuy nhiên con số này chưa được kiểm chứng.

Những người ủng hộ chính quyền trung ương Bắc Kinh ví hai nghị sĩ trẻ như những kẻ thân phát xít Nhật - Ảnh: Reuters

Khoảng đến gần trưa, theo báo South China Morning Post (SCMP), Wai-ching và Leung xuất hiện trong lúc vẫn còn rất đông người biểu tình tụ tập bên ngoài hội trường LegCo.

Bất chấp lệnh cấm của Chủ tịch Andrew Leung, hai nghị sĩ trẻ, dưới sự hỗ trợ của ít nhất 8 nghị sĩ ủng hộ dân chủ khác, đã tiến vào bên trong hội trường. Họ khẳng định có tư cách nghị sĩ và có quyền tham dự cuộc họp.

"Nếu chúng tôi thua cuộc chiến này, mọi thứ sẽ coi như kết thúc. Sẽ không còn cơ hội để làm lại nữa", Leung tuyên bố đầy xúc động.

Cánh báo giới tập trung bên ngoài hội trường, vốn không được phép vào bên trong, cũng đã tranh thủ theo chân Wai-ching và Leung đi vào.

Thời điểm này cuộc họp bên trong LegCo vẫn chưa bắt đầu. Tên của Wai-ching và Leung vẫn hiện trên danh sách điện tử các nghị sĩ tham dự cuộc họp đặt bên ngoài hội trường, theo báo SCMP.

Khoảng vài phút sau đó, Chủ tịch Andrew Leung bước vào hội trường và yêu cầu Wai-ching, Leung phải ra khỏi phòng ngay lập tức vì không có tư cách rồi chính ông rời đi ngay sau đó.

Báo SCMP tường thuật lại rằng các nhân viên an ninh có mặt tại hội trường khi đó đã không có hành động nào buộc hai nghị sĩ trẻ phải rời khỏi phòng họp.

Hơn 10 phút sau đó, ông Andrew Leung quay trở lại hội trường và tuyên bố đình chỉ cuộc họp bất chấp sự phản đối từ các nghị sĩ ủng hộ Wai-ching, Leung cũng như yêu cầu cho họ tuyên thệ lại.

Những nghị sĩ thuộc phe bảo thủ trong LegCo, vốn được cho là hướng về Bắc Kinh, sau đó đã bước ra ngoài, tuyên bố cảm ơn những người biểu tình và nhấn mạnh sự ủng hộ của họ là rất quan trọng.

Trong khi đó, những nghị sĩ dân chủ ủng hộ hai thành viên của đảng Youngspiration vẫn ở bên trong hội trường. Họ tập trung lại thành một nhóm và yêu cầu Chủ tịch LegCo phải từ chức.

Đến hơn 12g trưa (giờ địa phương), người biểu tình bên ngoài bắt đầu giải tán. Wai-ching, Leung và những nghị sĩ dân chủ khác cũng rời khỏi hội trường.

Phát biểu sau đó trước báo giới, Chủ tịch LegCo cho biết ông lấy làm tiếc vì đã đỉnh chỉ cuộc họp ngày hôm nay.

"Tôi đã thông báo quyết định hoãn tiến trình tuyên thệ lại của hai nghị sĩ đó vào ngày hôm qua rồi, nhưng họ đã từ chối và phớt lờ yêu cầu của tôi. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải hoãn cuộc họp vì trật tự đã không thể vãn hồi được nữa", ông Andrew Leung giải thích với báo giới.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên