14/05/2017 09:30 GMT+7

Thể dục trên cây cầu Mống 124 tuổi cổ xưa nhất Sài Gòn

QUANG ĐỊNH - DUYÊN PHAN
QUANG ĐỊNH - DUYÊN PHAN

TTO - Với nhiều người sinh sống tại Sài Gòn, cầu Mống là một địa điểm quen thuộc để gặp gỡ bạn bè, hẹn hò hay thả bộ, tập thể dục mỗi sáng.

Người dân tập thể dục và đón ánh bình minh
Người dân tập thể dục và đón ánh bình minh

Từ 5h sáng đã có nhiều người dân đến đây để rèn luyện sức khỏe. Người chạy, người đi bộ, người hít đất… là những hình ảnh yên bình thường thấy vào sáng sớm trên chiếc cầu hơn 120 tuổi, nối liền quận 1 và quận 4, được xem là cổ xưa nhất Sài Gòn.

Với chiều dài 128m, rộng 5,2m, lề bộ hành rộng 0,5m, đây là cây cầu lý tưởng cho người dân TP rèn luyện sức khỏe cũng như hóng gió vào mỗi buổi sớm.

“Sáng sớm, gặp một vài người bạn, cùng nhau đi bộ, nói dăm ba câu chuyện rồi ngắm cảnh TP thú vị lắm. Cầu này không có xe qua lại, rộng và thoáng nên chúng tôi thấy rất thoải mái khi tập thể dục ở đây. Dù nhà cách đây khá xa nhưng sáng nào tôi cũng tới đây tập chừng một tiếng rồi về” - ông Nguyễn Văn Mười (55 tuổi) chia sẻ.

Ông Bảy (74 tuổi, Q.4) mỗi sáng mất 30 phút đi bộ từ nhà lên cầu tập thể dục rồi đi bộ về
Ông Bảy (74 tuổi, Q.4) mỗi sáng mất 30 phút đi bộ từ nhà lên cầu tập thể dục rồi đi bộ về
Tập thể dục khi ánh đèn đường vẫn còn sáng
Tập thể dục khi ánh đèn đường vẫn còn sáng
Chị Trần Kim Loan thường xuyên tập thể dục từ 5h - 6h30 mỗi sáng
Chị Trần Kim Loan thường xuyên tập thể dục từ 5h - 6h30 mỗi sáng
Vừa tập thể dục vừa trò chuyện vui vẻ
Vừa tập thể dục vừa trò chuyện vui vẻ
Hai chú chó vui đùa trên cầu Mống khi được cô chủ dẫn đi
Hai chú chó vui đùa trên cầu Mống khi được cô chủ dẫn đi
Hai bạn trẻ đi bộ buổi chiều bên bờ kè phía dưới cầu
Hai bạn trẻ đi bộ buổi chiều bên bờ kè phía dưới cầu
Một gia đình cùng nhau tập thể dục vào dịp cuối tuần
Một gia đình cùng nhau tập thể dục vào dịp cuối tuần
QUANG ĐỊNH - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên