Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu ý kiến của một giáo viên trung học phổ thông và một số bạn trẻ.
Yêu là cứ phải hôn trong lớp?Học sinh hôn nhau: nơi nào là kín đáo?
Phóng to |
| Cảnh học sinh hôn nhau trong lớp chụp từ một video clip được tung lên mạng - Thiên Hương chụp lại |
Khi còn dạy tại một trường THPT ở Q.3, TP.HCM, tôi thấy tình trạng học sinh có những cử chỉ âu yếm nhau ngay trong lớp học không phải là ít.
Năm nay, tôi dạy tại một trường THPT ở Q.Bình Tân. Trường mới thành lập nên tôi cứ nghĩ những hình ảnh đó chắc không bao giờ diễn ra. Nhưng khi học kỳ 1 sắp hết, tôi thật sự choáng và ngỡ ngàng khi lại là những hình ảnh quá thân mật của học trò.
Tôi thật sự bất ngờ nhưng cũng kịp trấn an tinh thần, xác định mình cần có trách nhiệm can thiệp nhanh chóng việc này. Tôi nhắc nhở các em không lặp lại hành vi ấy vì đây là trong môi trường học đường.
Ở mỗi thời kỳ khác nhau, sự nhìn nhận về một hiện tượng xảy ra trong xã hội là khác nhau. Đặc biệt, đây là một vấn đề rất nhạy cảm, tế nhị liên quan đến tình yêu tuổi học trò. Ở các em, sự nhìn nhận, sự phát triển về thể chất và tinh thần chưa hoàn chỉnh, sự hiểu biết và điều chỉnh những hành vi cho phù hợp cũng chưa có. Các em đang ở tuổi yêu theo phong trào, theo sự tác động của xã hội bên ngoài, của phim ảnh, của những giao thoa và du nhập từ bên ngoài.
Hành trang cần thiết cho vấn đề giới tính của các em còn bỏ ngỏ vì chưa được quan tâm đúng mức. Khi cha mẹ và những người lớn còn khó nói về những chuyện tế nhị ấy thì học sinh đã hay và thử cho biết.
Môi trường học đường lúc nào cũng cần sự trong sáng, lành mạnh, an toàn đúng theo ý nghĩa của nó. Cần lắm sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình - nhà trường - các tổ chức xã hội nhằm mang đến cho học sinh thái độ, quan điểm và định hướng mà học sinh cần phải thực hiện.
|
Đừng để tình cảm của mình thành trò cười Là một người Việt Nam, một người Á Đông, bạn đừng đánh mất những giá trị văn hóa, truyền thống mà ông cha để lại. Đừng học hỏi, đua đòi theo phong cách phương Tây hay muốn chơi trội trước bàn dân thiên hạ mà đánh mất đi cốt cách con người Việt Nam. Có nhiều cách, nhiều nơi để ta thể hiện tình yêu. Đừng để tình yêu của mình trở thành trò cười hay bị người khác lên án. Hãy luôn chắc rằng bạn đang không bắt chước yêu Các bạn học sinh hôn nhau trong lớp có lẽ vì muốn bứt phá, gây nổi, vượt lên những quan điểm cũ kỹ của người lớn và cho giống... phương Tây. Người phương Tây hôn nhau hoặc ôm ấp giữa phố không phải để chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của họ và cũng không muốn gây sốc. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó, hãy chắc rằng mình đang là chính mình chứ không phải bắt chước, theo đuổi bất cứ hình ảnh nào. Hồn nhiên như tình yêu tuổi học trò Mãi đến năm lớp 12, tôi mới đủ bản lĩnh để yêu một người bạn cùng lớp. Tình yêu của tôi đơn giản là cùng học bài, cùng đi thăm thầy cô, cùng cắm trại với bạn bè, chở nhau trên xe đạp cũ... Rất tiếc, sau đó chúng tôi có sự cố phải chia tay. Nhưng tôi luôn nhớ về mối tình dễ thương, trong sáng ấy. Và tôi luôn tin tình yêu tuổi học trò là vậy, hồn nhiên và giúp nhau cùng tiến bộ. Mong các bạn học sinh khi yêu đừng bắt chước những chuyện không nên bắt chước. |
Bạn nghĩ gì về việc học sinh hôn nhau say đắm trong lớp học?
Cũng bình thường thôi vì bây giờ nhiều bạn trẻ yêu thoángĐó chỉ là hành động nhằm gây sốc, gây chú ýKhông thể chấp nhận được kiểu yêu lộ liễu ấyÝ kiến khác
|
|
Bạn từng tận mắt chứng kiến cảnh học trò hôn nhau hay xem clip học trò hôn nhau? Bạn nghĩ gì về điều này? Mời bạn gửi email chia sẻ câu chuyệm, ý kiến về email teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 1.200 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận