07/02/2021 11:29 GMT+7

Tết yêu thương cho bệnh nhi ung thư

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Đôi tay chi chít vết thâm đen do kim tiêm nhưng những cô bé, cậu bé bệnh nhi ung thư vẫn hớn hở đón nhận món quà từ chương trình Xuân yêu thương do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM tổ chức.

Tết yêu thương cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 1.

Đôi bạn Nhật Huy (trái) và Văn Minh thích thú với phần quà Xuân yêu thương - Ảnh: CÔNG TRIỆU

"Tết đến, ai cũng mong muốn được sum vầy cùng gia đình, nhưng các bé và phụ huynh không may phải ở lại bệnh viện nên hi vọng bữa cơm xôm tụ này sẽ giúp mọi người cảm thấy ấm áp hơn.

Chị Phan Thị Hoàng Gia (tình nguyện viên)

Chiều cuối tuần, sân Bệnh viện Nhi đồng 2 (Q.1, TP.HCM) thêm rộn ràng, các bệnh nhi và phụ huynh chờ đến lượt được nhận quà.

Sẻ chia nơi phòng bệnh

Ngồi trên ghế đá theo dõi chương trình, Chễnh (13 tuổi, quê Gia Lai, đã điều trị ung thư máu được 5 tháng) chốc chốc kêu mệt. Nhưng khi loa đọc đến tên mình, Chễnh bật cười, bẽn lẽn bước lên sân khấu. Nhận quà xong, em quay sang thì thầm vào tai cha bằng tiếng Ba Na: "Coi tiếp nha cha".

Chợt nhớ đến những người bạn nằm chung phòng không thể xuống được, Chễnh nói với anh Tài - tình nguyện viên chương trình: "Trên phòng còn nhiều bạn đang truyền thuốc, không xuống được đó anh".

Không khí ở khoa cũng không kém phần náo nhiệt. Dọc hành lang, không gian xuân với hoa mai, hoa đào được các tình nguyện viên trang trí nổi bật. Các bệnh nhi thi thoảng chụm mái đầu lơ thơ tóc, bàn về món quà mình sắp nhận. Có em ngồi trên xe lăn, có em mang bên mình cả một cây sắt treo chai thuốc... 

Hoàng Thái (5 tuổi, quê Bình Thuận) đoán: "Sẽ có kẹo chip chip", Tấn Đạt (6 tuổi, quê Tây Ninh) đoán: "Nhiều sôcôla nữa". Riêng Tuấn Đạt (8 tuổi, quê Gia Lai) nằm nghiêng trên giường, cố lắng tai nghe. Khối u ác tính ở mắt chèn ép võng mạc khiến Đạt phải mổ bỏ hoàn toàn mắt phải. Vì vừa vào đây được hơn 10 tuần nên Đạt khá bỡ ngỡ. "Phải có nhiều oishi" - Đạt tự tin dự đoán.

Rồi tất cả cùng bật cười khi quà đến tay đầy đủ những món các em yêu thích.

Gật đầu cảm ơn anh chị tình nguyện viên, bệnh nhi Nguyễn Nhật Huy (9 tuổi) liền mở ra xem. "Ôi bánh kẹo nhiều quá, còn cả tiền nữa nè" - Huy hét lên. Cậu nhét bao lì xì xuống gối, bảo để dành cho mẹ đi chợ, xong xé ngay một bịch oishi mời bạn thân cũng là bệnh nhi trong khoa. Đôi bạn ăn ngon lành miếng bánh.

Mong ước giản đơn

Dù ở đây có vui đến mấy thì bệnh viện cũng không thể thay thế ngôi nhà của các em. Vì vậy, mong ước lớn nhất của bệnh nhi vẫn là "hết bệnh để về nhà".

Nông Hải Đăng (12 tuổi, đang điều trị u hạch được hơn một tháng nay) thèm một bữa cơm hợp khẩu vị. Chị Nguyễn Thị Hương (mẹ Hải Đăng) tâm sự: "Đăng nói đồ ăn ở đây không vừa miệng, cứ ngọt ngọt. Ở nhà hay nấu sườn chiên mắm cho ăn, nên nó thèm lắm. Hôm rồi nhờ người anh ở xa nấu mang vào, nhìn con ăn ngấu nghiến mà thương".

Nhắc chuyện ăn uống, nhiều phụ huynh đang chăm con không khỏi trăn trở khi gia đình luôn ăn chín uống sôi, ăn rau sạch, thịt sạch... nhưng có trường hợp con vừa sinh ra đã mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Nhìn những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải gồng mình chịu cơn đau từ bên trong, họ càng ám ảnh hơn với thực phẩm bẩn.

Các tình nguyện viên, nhóm thiện nguyện không thể mang bánh, cơm vào khoa đều đặn mỗi ngày. Vì thế vào dịp tết, chương trình sẽ tổ chức bữa ăn đặc biệt đầu năm cho bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (dự kiến vào chiều 13-2, mùng 2 tết) và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (chiều 14-2, mùng 3 tết). 

Bữa ăn đầu năm gồm các món truyền thống: thịt kho hột vịt, bánh chưng chả lụa và một số món ăn hiện đại như cánh gà chiên bơ, bánh pizza... Chị Phan Thị Hoàng Gia (29 tuổi, nhân viên văn phòng) - tình nguyện viên tích cực của chương trình - được giao nấu món thịt kho hột vịt. Chị chia sẻ đảm bảo nguồn gốc và an toàn thực phẩm cho bữa ăn là tiêu chí đặt ra hàng đầu.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, giám đốc sản xuất Công ty TNHH sơn Toa Việt Nam, bày tỏ rất xúc động khi được tham gia tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2. "Năm qua, doanh thu của công ty bị ảnh hưởng khá nhiều từ dịch bệnh COVID -19, tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng để có thể mang đến phần nào cái tết đủ đầy cho gia đình các bé" - ông Vinh tâm sự.

Hơn 800 triệu đồng chăm lo cho bệnh nhi

Tết Nguyên đán năm nay, chương trình "Ước mơ của Thúy" của báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM và lực lượng tình nguyện tổ chức đợt hoạt động "Xuân yêu thương" tại các bệnh viện điều trị bệnh nhi ung thư ở TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội.

Chương trình trao khoảng 1.000 suất quà tại các bệnh viện: Ung bướu, Truyền máu - huyết học, Chấn thương chỉnh hình, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố, Sản - nhi Đà Nẵng, Ung bướu Đà Nẵng, Trung ương Huế, Nhi trung ương, Viện K và Huyết học truyền máu trung ương. Mỗi phần quà gồm 800.000 đồng (tiền mặt 500.000 đồng, quà 300.000 đồng).

Ngoài ra, chương trình "Ước mơ của Thúy" phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu - huyết học dự kiến tổ chức hiến máu sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán để giúp đỡ bệnh nhi ung thư đang điều trị tại các bệnh viện của TP.HCM.

Mời bạn đọc cùng tham gia hiến máu vào ngày 21-2 (mùng 10 tết) tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM (118 Hồng Bàng, Q.5). Thông tin chi tiết vui lòng truy cập fanpage Ước mơ của Thúy (https://www.facebook.com/umct.uocmocuathuy) hoặc đăng ký cho Hồng Phúc theo số điện thoại: 096.294.2908, email: phucwieu@gmail.com

Văn nghệ sĩ quyên góp và vận động hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư Văn nghệ sĩ quyên góp và vận động hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư

TTO - Tối 1-2, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, đông đảo văn nghệ sĩ tham gia chương trình ‘Gắn kết yêu thương’, mang đến những tiết mục văn nghệ phục vụ các em kém may mắn; đồng thời quyên góp, vận động được 107 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên