24/01/2021 06:30 GMT+7

Tết xưa - Tết nay: Tâm sự của một tiếp viên hàng không

TIẾU MY
TIẾU MY

TTO - Tôi là một tiếp viên hàng không. Gần hai mươi năm trong nghề, chưa bao giờ tôi có một kỳ nghỉ đủ 3 ngày tết bên gia đình. Cùng với mùa Noel và Tết dương lịch thì Tết Nguyên đán là một trong những dịp cao điểm nhất trong năm với hàng không.

Tết xưa - Tết nay: Tâm sự của một tiếp viên hàng không - Ảnh 1.

Tuy bận rộn gia đình tôi vẫn cùng nhau tự gói bánh chưng - Ảnh: TIỂU MY

Tiếp viên hàng không chúng tôi bay liên miên. Những ngày nghỉ hiếm hoi nếu rơi vào ngày thường, vợ chồng đi làm, con đi học, thì chúng tôi tranh thủ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi biếu quà tết bên nội, bên ngoại...

Còn nếu may mắn ngày nghỉ rơi vào cuối tuần hoặc mấy ngày áp tết thì đấy sẽ là những giờ phút hạnh phúc, được cùng gia đình đi chợ hoa, mua sắm hoặc đơn giản là dạo phố, tận hưởng không khí tết.

Thời gian bên nhau ít ỏi nên chúng tôi tranh thủ từng phút bên nhau. Với tôi, tết đến ngay từ đầu tháng chạp, khi có một ngày chủ nhật mà lịch cất cánh khá muộn.

Buổi sáng, cả nhà thức dậy cùng nhau ăn sáng rồi đi mua hoa, cây cảnh cùng nhau, sau đó hai bố con sẽ đưa mẹ đi bay. Hai tiếng "cùng nhau" với ai đó có thể rất bình thường, nhưng với gia đình những tiếp viên hàng không chúng tôi thì khá là xa xỉ.

Vậy nên có thể làm gì cùng nhau, chúng tôi đều trân quý và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bữa cơm tất niên có khi chúng tôi ăn cùng nhau từ 26, 27 tết, vì sau đó mẹ sẽ xách vali đi bay đến tận mùng mấy tết mới về.

Giao thừa (theo giờ Việt Nam), nếu tôi đang ở Nhật, Hàn, Anh, Pháp, Đức... gì đó thì cả nhà sẽ gọi Facetime cùng đón năm mới online.

Còn nếu lúc ấy tôi đang "trên trời" thì hai bố con sẽ đón năm mới với nhau và cùng soạn một tin nhắn thật tình cảm cho mẹ.

Còn tôi, đón giờ khắc thiêng liêng cùng những hành khách trên chuyến bay, gửi tặng họ nụ cười và những lời chúc tốt đẹp đầu tiên trong năm nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhà, nơi có hai người đàn ông thân yêu nhất đang đợi mẹ về cùng đi chơi tết.

Năm nay thì khác. Đây là lần đầu tiên tôi sẽ có một kỳ nghỉ tết thật dài.

Tết xưa - Tết nay: Tâm sự của một tiếp viên hàng không - Ảnh 2.

Hoa mùi và hải đường nhà tôi chưng tết - Ảnh: TIỂU MY

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi cả thế giới. Ngành dịch vụ nói chung và ngành hàng không nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề. Việc làm không có đủ cho tất cả mọi người lao động.

Là một trong rất nhiều tiếp viên hàng không xung phong nghỉ không hưởng lương, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho tết; để dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa; để dạy con nấu một hai món ăn mới; để làm bánh, mứt mời khách...

Tôi sẽ được ở bên chồng con vào giờ khắc giao thừa. Tôi sẽ được đi chơi tết cùng gia đình nhiều hơn.

Nhưng bỗng nhiên tôi lại nhớ những cái tết xa nhà năm xưa. Tôi nhớ những ngày áp tết Seoul lạnh âm 20 độ, tôi lội tuyết đi siêu thị tìm mua dâu tây mang về nhà mời khách vì dâu tây Hàn ngon tuyệt.

Tôi nhớ những cuộc gọi Facetime, xa cách nghìn trùng mà vô cùng ấm áp, vì những trái tim đầy thương yêu luôn hướng về nhau. Tôi nhớ những bận rộn kinh hoàng, những chuyến bay 4 chặng, những chuyến bay xuyên giao thừa luôn đầy khách.

Tôi nhớ những lời chúc từ vô vàn hành khách xa lạ, những lời chúc tốt đẹp đã khiến tôi ấm lòng biết bao khi đón tết xa quê. Tôi nhớ những bận rộn ấy quá! Bởi vì đó là những bận rộn của cuộc sống bình yên.

Giờ đây, năm Canh Tý đầy biến động, lo lắng và bất ổn sắp trôi qua. Mong mỏi lắm một năm Tân Sửu sẽ tươi sáng dần lên. Mong dịch bệnh sớm qua, mong mọi nhà hạnh phúc.

Mong tất cả chúng ta sớm được quay lại với những bận rộn đáng yêu thường nhật. Cầu chúc cho các bạn đọc của Tuổi Trẻ, cầu chúc cho Việt Nam và thế giới một năm mới mạnh khỏe, bình an.

980x320 (1)

Diễn đàn Tết xưa - Tết nay do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của hệ thống bán lẻ FPT Shop và Hãng hàng không Vietjet Air.

Diễn đàn gồm các bài viết, bài dự thi của cuộc thi Tết xưa - Tết nay về những ký ức Tết xưa, khát vọng ngày xuân hay những khoảnh khắc sum họp, cảnh đẹp trên đường về quê đón Tết của bạn đọc.

Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, bài dự thi trên cả nước. Thời gian nhận bài từ ngày 15-1-2021 đến hết ngày 20-2-2021.

Cách thức tham gia:

Bài viết dự thi gửi đến theo 2 cách:

Gửi qua địa chỉ email: tet@tuoitre.com.vn

Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Ngoài bì thư ghi rõ tham gia cuộc thi viết Tết xưa - Tết nay.

Bạn đọc vui lòng cung cấp địa chỉ, số tài khoản, số CMND để chúng tôi chuyển nhuận bút.

Các bài lọt vào vòng sơ kết sẽ được thông báo sau.

Cơ cấu giải thưởng:

• 1 giải nhất: 10 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Samsung A31 của FPT Shop; 02 vé khứ hồi G1 của Vietjet Air.

• 2 giải nhì: mỗi giải gồm 5 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Xiaomi Note 9 hoặc Oppo A53 của FPT Shop; 01 vé khứ hồi G1 của Vietjet Air.

• 3 giải ba: mỗi giải gồm 5 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Realme C12 hoặc VSmart Joy 4 hoặc Vivo Y20 của FPT Shop; mô hình máy bay Vietjet size lớn.

• 10 giải khuyến khích: mỗi giải gồm 2 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là sạc dự phòng UMETRAVEL 10.000 mAh của FPT Shop; mô hình máy bay Vietjet size nhỏ.

• 20 phần quà tặng dành cho bạn đọc trên mạng xã hội là: balô FPT Shop + voucher giảm 10% khi mua laptop tại hệ thống cửa hàng FPT Shop; gấu bông + túi du lịch Vietjet.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trước ngày 28-2-2021.

Tết xưa - Tết nay: Ai đánh bóng lư đồng nào Tết xưa - Tết nay: Ai đánh bóng lư đồng nào

TTO - Tiếng rao văng vẳng tha thiết, đậm giọng Bắc khiến kẻ tha hương tò mò ngó xuống đường. Một chú thanh niên tuổi chưa đầy 30 chạy chiếc xe cũ xì khói um cả phố chở mớ đồ nghề xộc xệch, cứ vài chục mét lại tha thiết "ai đánh bóng lư đồng nào".

TIẾU MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên