12/02/2019 08:28 GMT+7

Tết là...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tết vừa rồi, ấn tượng nhất của ông là điều gì?

- Có lẽ tui cũng như nhiều người thôi.

- Là gia đình đoàn viên, gặp gỡ bạn bè, thăm thú nhiều nơi...?

- Không, tết của tui khác.

- Khác sao?

- Thiệt ra không phải là ấn tượng, mà là kinh hãi: buôn bán chặt chém, các bợm nhậu say xỉn đánh nhau, tử nạn giao thông, cả trở lại làm việc cũng kẹt xe kinh khủng... Thấy không còn vui nữa.

- Mấy chuyện đó đâu mới, nhiều năm rồi.

- Nhiều năm rồi, năm nào như năm đó, quen quá rồi nên bây giờ cứ tết là vậy. Xem ra ngày càng nặng, sợ luôn, dù trước tết các cơ quan ban ngành đã quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu, ra quân...

- Vậy theo ông, tết sau sẽ làm gì để không còn cảnh đó nữa?

- Có lẽ rồi cũng sẽ vẫn chỉ đạo, yêu cầu, ra quân... quyết liệt hơn!

- !?

Tết này ai lo nhất? Tết này ai lo nhất?

TTO - - Đố ông tết này ai buồn nhất?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên