Thứ 2, ngày 9 tháng 12 năm 2019
Tết này ai lo nhất?
TTO - - Đố ông tết này ai buồn nhất?
- Chắc bà con nghèo khó. Ít việc nên ít tiền. Bán hàng tết không được. Bán hoa tết thì gặp toàn người đi mua hoa lúc giao thừa...
- Chưa hẳn, có người còn buồn hơn.
- Chắc anh xe ôm, chị ve chai, em công nhân... năm nay không về quê được do khó khăn. Nhớ nhà, nhớ gia đình...
- Đúng là họ có buồn, nhưng có người còn buồn bã và lo lắng hơn.
- Ai buồn mà ghê vậy ông?
- Mấy ông vô "lò" năm rồi lần đầu tiên đón tết trong nhà đá, nằm lạnh lẽo mà nghĩ ngợi đến bạc đầu. Giờ này năm ngoái họ còn xênh xang, trước nhà kẹt xe do có nhiều người mang quà đến tặng và thăm viếng.
- Mấy quan tham khác phải lấy đó làm gương để mà chùn tay. Thế còn ai lo lắng?
- Mấy tay tham nhũng không biết tết này mình có vô "lò" hay không, lo ngay ngáy, nhấp nhổm không yên kìa!
-
TTO - Ngay sau khi giành chiến thắng trước đội Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều khen thưởng, động viên.
-
TTO - Sau khi đội tuyển nữ Thái Lan thất bại 0-1 trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 30, các CĐV Thái Lan lại khóc như mưa và tuyên bố: "Mắc cỡ quá, đừng đá với họ nữa".
-
TTO - Phút 92, Tuyết Dung đá phạt bên cánh trái, Dangda đánh đầu phá bóng trượt tạo cơ hội cho Hải Yến đánh đầu cận thành, mở tỉ số trận đấu.
-
TTO - Thua tuyển nữ Việt Nam 0-1 trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 2019, báo chí Thái Lan tỏ ra vô cùng thất vọng.
-
TTO - Tác phẩm nghệ thuật thể hiện bằng một trái chuối được dán băng keo dính lên tường đã bị một người vặt ăn ngay tại triển lãm. Đáng nói là "tác phẩm trái chuối" đó được định giá đến... 120.000 USD.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận