
Sáng 26 tháng chạp, nhiều người dân ở TP.HCM ra bến xe Miền Tây để về quê sớm. Nhiều người cầm trên tay bánh mứt, lịch... đồng hành trên chuyến hành trình
Ghi nhận tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TP.HCM), rất đông người dân đã đổ về đây từ rất sớm, chuẩn bị cho hành trình dài về quê ăn tết. Hôm nay là 13-2, tức 26 tháng chạp, cũng là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết.
Đến hơn 9h sáng, nhiều khu vực quanh bến xe đã chật ních người. Hành khách tất tả mang theo balô, vali cũng như đồ Tết chờ đến giờ lên xe.
Cầm trên tay mấy túi quà lớn, Hữu Hưng (27 tuổi, phường Hòa Hưng) cho biết đây là tấm lòng của anh dành cho gia đình những ngày Tết đến xuân về.
“Tôi chỉ lo công việc ở TP.HCM, mỗi năm về quê được có mấy lần. Tết đến nên tôi cũng chuẩn bị chút ít quà bánh dành cho gia đình”, anh Hưng nói thêm.
Tại bến xe Miền Tây, dự kiến hai ngày cao điểm là 26 và 27 tháng chạp, mỗi ngày có trên 2.000 lượt xe và trên 60.000 lượt khách được phục vụ.
Hình ảnh người dân về quê trong ngày làm việc cuối cùng trước nghỉ Tết:

Sáng 26 tháng chạp, nhiều người dân ra bến xe Miền Tây mua vé về quê

Khu vực chờ lên xe tại bến xe Miền Tây trong buổi sáng của ngày làm việc cuối cùng trước nghỉ Tết đông nghịt người

Người dân chợp mắt hoặc ăn nhẹ, tiếp thêm năng lượng trước giờ lên xe về quê ăn Tết

Nhiều gia đình trở về quê nhà sau một năm làm việc vất vả

Chị Ngọc Hạnh (phường An Lạc) mang theo một túi quà lớn, đợi xe về An Giang

Người dân chờ lên xe tại khu vực chờ của nhà xe Phương Trang. Trên tay ai nấy đều kéo theo vali, hành lý và những phần quà Tết

Anh Minh Hòa xách theo 2 túi quà, chờ xe về quê Vĩnh Long
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận