06/04/2023 22:44 GMT+7

Tài xế ô tô tông 17 xe máy: 'Ối giời ơi sao lại ra nông nỗi này'

Tài xế ô tô tông 17 xe máy ở Hà Nội cho hay khi xe mất kiểm soát tốc độ, ông đã cố gắng xử lý sao cho ít gây thương vong cho những người phía trước nhưng bất thành.

Tài xế ô tô tông 17 xe máy: Ối giời ơi sao lại ra nông nỗi này - Ảnh 1.

Ông Vĩnh tại trụ sở Công an quận Tây Hồ - Ảnh: ANH HUY

Ngày 6-4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ngụ quận Long Biên, tài xế ô tô tông 17 xe máy trên phố Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Tại trụ sở công an, ông Vĩnh cố giữ bình tĩnh, nói xin lỗi tất cả những người bị ông gây tai nạn. "Tôi và gia đình sẽ có trách nhiệm khắc phục hậu quả mình gây ra".

Nhớ lại vụ việc, ông Vĩnh kể sau khi lên ô tô rời Bệnh viện Tim, đi đến gần ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ), chiếc xe của ông bất ngờ mất kiểm soát tốc độ. Vận tốc chiếc xe lúc đó đạt khoảng 50 - 60km/h.

"Thời điểm đó, tôi đã cố gắng hết sức để xử lý sao cho ít gây thương vong cho những người phía trước. Tôi dùng hết sức để đạp phanh chân. Thấy phanh chân không được, tôi kéo phanh tay nhưng cũng không hiệu quả. Sau đó, tôi đẩy cần số về số 0", ông Vĩnh nhớ lại.

Theo nam tài xế, quá trình này diễn ra trong khoảng 40 giây. Ông rất luống cuống giữa chân ga và chân phanh. Càng đạp mạnh thì xe càng lao nhanh. Trong xe, ông nghe tiếng vợ hét "ới trời ơi chết mất".

"Ban đầu tôi còn lách được mấy xe. Khi đến ngã tư thì không thể lách được dòng người phía trước nên tôi đành nhắm mắt lại", ông Vĩnh phân trần và cho hay "nếu lúc đó có một ô tô hay vật gì đó ở phía trước, tôi sẽ chọn tông vào để xe dừng lại".

Tài xế ô tô tông 17 xe máy: Ối giời ơi sao lại ra nông nỗi này - Ảnh 2.

Chiếc ô tô gây tai nạn - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo ông Vĩnh, sau khi gây tai nạn, bước xuống xe, thấy các nạn nhân bị thương nằm trên đường, ông đã khóc "ối giời ơi sao lại ra nông nỗi này".

"Dù hoảng sợ nhưng tôi vẫn cố gắng cùng mọi người nhấc chiếc xe lên để kéo một người bị kẹt dưới bánh xe ra ngoài. Một số người bảo tôi phải rời khỏi hiện trường nhưng tôi vẫn chọn phương án phải cứu người trước đã", ông Vĩnh cho biết.

Nam tài xế cho hay vợ chồng ông hằng tháng đều phải đi khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội. Người vợ bị tăng huyết áp và đái tháo đường.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 5-4, ông Vĩnh lái ô tô biển số 29A-083.12 chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim để khám bệnh. Đến 16h cùng ngày, ông này lái xe về.

Khi qua khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ), do không kiểm soát được tốc độ nên ô tô của ông Vĩnh đã tông liên hoàn 17 xe máy.

Hậu quả có 18 người bị thương, đều được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Tây Hồ có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Qua kiểm tra, không phát hiện tài xế ô tô có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Vụ ô tô tông 17 xe máy: 1 người tiên lượng rất nặngVụ ô tô tông 17 xe máy: 1 người tiên lượng rất nặng

Liên quan vụ ô tô tông 17 xe máy, chiều 6-4, Bệnh viện E thông tin hiện còn 8 trường hợp đang điều trị, trong đó một nạn nhân tiên lượng rất nặng, khó phục hồi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên