
Supergirl đang bị Trung Quốc "ghẻ lạnh" - Ảnh: DC
Theo Yule360, hàng người xếp dài đến tận góc phố trước các rạp chiếu ở những thành phố tại Trung Quốc, máy làm bắp rang hoạt động liên tục đến tận nửa đêm. Đây không phải cảnh tượng của mùa phim Tết mà là khung cảnh diễn ra vào một ngày thứ Sáu bình thường.
Khi phim kinh dị Backrooms mở màn với doanh thu 10,38 triệu nhân dân tệ, bỏ xa Supergirl của DC chỉ đạt 2,17 triệu nhân dân tệ, ngay cả các quản lý rạp cũng bất ngờ.
Một người nhận xét: "Khán giả giờ không còn mặn mà với siêu anh hùng nữa. Họ thà xem một bộ phim kinh dị quay theo phong cách video trên điện thoại còn hơn".
'Supergirl cứu thế giới à? Cứ cứu KPI của tôi trước đã'
Theo dữ liệu của Top Data, tỉ lệ lấp đầy ghế tại các rạp ở Trung Quốc vượt 85%. Có người chia sẻ: "Bị những màn hù dọa (jump scare) làm giật mình còn sảng khoái hơn xem Superman cứu thế giới".
Phim kinh phí chỉ khoảng 10 triệu USD của A24 đang tái hiện kỳ tích phòng vé từng được The Invisible Man (Kẻ vô hình, 2020) tạo nên.

Báo cáo chuyên sâu của 36Kr cho biết sức lan truyền của phim bắt nguồn từ meme "Backrooms" xuất hiện trên mạng cách đây bốn năm. Hình ảnh những hành lang vô tận với giấy dán tường màu vàng úa được cộng đồng mạng trên toàn thế giới sáng tạo lại hơn 2 triệu lần - Ảnh: IMDb
Ở chiều ngược lại, Supergirl chỉ đạt 59% điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes, tiếp tục bộc lộ điểm yếu quen thuộc của DC. Câu chuyện về những tổn thương của nữ anh hùng đến từ Krypton không còn đủ sức hấp dẫn trước sự mệt mỏi ngày càng lớn của khán giả với dòng phim siêu anh hùng.
Một khảo sát mới của Viện Nghiên cứu nghệ thuật Trung Quốc cho rằng sau đại dịch, điều khán giả tìm kiếm không còn là những câu chuyện "giải cứu vũ trụ", mà là một lối thoát cảm xúc.
Khi dân văn phòng xem xong đoạn hậu danh đề của Backrooms, trong đó xuất hiện một hành lang văn phòng quen thuộc, nhiều người vừa lau mồ hôi lạnh vừa bật cười. Cảm giác "sợ hãi nhưng vẫn trong tầm kiểm soát" giống như chiếc van xả áp cho cuộc sống nhiều căng thẳng.
Trailer Supergirl

Thị hiếu của khán giả thay đổi sau đại dịch, không còn mặn mà với phim siêu anh hùng - Ảnh: DC
Trong khi DC vẫn tiếp tục khai thác những câu chuyện xoay quanh dòng máu Krypton, khán giả đã đưa ra lựa chọn của mình: thay vì xem siêu anh hùng chiến đấu với người ngoài hành tinh, họ thích cùng những người xa lạ ôm chầm lấy nhau vì bị chú chó vàng trong Backrooms bất ngờ xuất hiện hù dọa.
Bởi trong thực tại đầy biến động của năm 2026, một rạp chiếu phim có thể khiến mọi người hét lên thật sảng khoái mới chính là "thiên đường" thực sự.
Backrooms được xếp suất liên tục từ 9h sáng đến nửa đêm ở Trung Quốc, trong khi các suất chiều của Supergirl chỉ lấp đầy chưa đến 30% số ghế.
Một nhân viên soát vé sinh sau năm 2000 kể rằng đa số người xem phim kinh dị là những nhóm bạn đi làm cùng nhau.
Sau buổi chiếu, họ bàn tán rằng: "Cái góc hành lang đó giống hệt văn phòng sếp mình". Ngược lại, nhiều khán giả xem phim siêu anh hùng vừa bước ra vừa lắc đầu: "Supergirl cứu thế giới à? Cứ cứu KPI của tôi trước đã".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận