26/01/2020 08:11 GMT+7

Sương mù bao trùm Cần Thơ vào mùng 2 tết

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TTO - Ngày tết, người dân Cần Thơ chứng kiến cảnh sương mù bao phủ tưởng chỉ có ở... Đà Lạt.

Sương mù bao trùm Cần Thơ vào mùng 2 tết - Ảnh 1.

Cầu Cần Thơ tưởng như đang bắc qua một khoảng không trung từ rất cao - Ảnh: THÙY TRANG

Sáng 26-1 (mùng 2 tết), nhiều người dân ở bất ngờ trước cảnh TP Cần Thơ dày đặc sương mù, không khí lạnh tràn về khắp nơi.

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, từ sáng sớm, các đường nội ô thành phố đã dày đặc sương mù, đặc biệt đường dẫn hướng lên cầu Cần Thơ sương mù bủa vây khiến tầm nhìn giảm nhiều.

Người dân ở khu vực này cho biết tầm 5h sáng sương mù đã dày đặc, không thể nhìn thấy khoảng cách trước đó tầm 2,3m.

Đến khoảng 8h sáng, dù mặt trời đã ló dạng nhưng một màn sương dày đặc vẫn bao trùm mọi ngả đường thành phố Tây Đô.

Sương mù bủa vây không phải chuyện mới lạ ở miền Tây, nhưng đúng những ngày Tết Nguyên đán là hiếm khi xảy ra.

Sương mù bao trùm Cần Thơ vào mùng 2 tết - Ảnh 2.

Mọi nẻo đường đều mờ ảo trong sương - Ảnh: THÙY TRANG

Sương mù bao trùm Cần Thơ vào mùng 2 tết - Ảnh 3.

Trông không khác chi "thành phố sương mù" Đà Lạt - Ảnh: THÙY TRANG

Sương mù dày đặc bao phủ Cần Thơ sáng nay Sương mù dày đặc bao phủ Cần Thơ sáng nay

TTO - Sáng 8-2, nhiều nơi tại TP Cần Thơ xuất hiện sương mù dày đặc, không khí trở nên lạnh hơn.

THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên