31/10/2003 06:15 GMT+7

Sự thật về một bác sĩ chuyên làm cho trẻ em... mập ú

LÊ THANH HÀ
LÊ THANH HÀ

TT (TP.HCM) - Người ta đồn rằng có một bác sĩ (BS) rất “mát tay”: trẻ nào dù suy dinh dưỡng đến đâu, chỉ cần chích và uống thuốc nửa tháng đã tăng 3-4kg... Thế là nhiều người đưa con em mình đến... BS “mát tay” ấy là BS Đặng Phi Yến (phòng mạch số 130 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Sự thật thế nào?

EeOjilT7.jpgPhóng to
Các loại thuốc đã được bác sĩ Phi Yến bẻ nát, chia thành từng bọc bán cho bệnh nhi, hoàn toàn không kê đơn theo qui định của Bộ Y tế
TT (TP.HCM) - Người ta đồn rằng có một bác sĩ (BS) rất “mát tay”: trẻ nào dù suy dinh dưỡng đến đâu, chỉ cần chích và uống thuốc nửa tháng đã tăng 3-4kg... Thế là nhiều người đưa con em mình đến... BS “mát tay” ấy là BS Đặng Phi Yến (phòng mạch số 130 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Sự thật thế nào?

Thuốc bổ hay thuốc hại?

Chị K.L. (đường Phú Hòa, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết nghe người ta nói BS Phi Yến cho thuốc con nít ăn dữ lắm. Đứa nào uống vào cũng mập ú. Vì vậy, cách đây hai tháng chị đưa bé Nguyễn Huỳnh Đạt (sinh 1-2001) và bé Huỳnh Hoàng Phố (15 tháng) đến khám.

Tại đây, BS Yến chỉ hỏi tuổi, cho lên cân rồi chích cho mỗi bé hai mũi, bán thêm hai bịch thuốc rồi tính 160.000 đồng. Xong BS dặn: “Lần sau đến lấy thuốc khỏi cần mang con theo”! Chị K.L. cho biết sau khi được chích và uống hai lần thuốc trong ngày là chiều tối con chị đã đòi ăn liên tục. Sau 10 ngày uống thuốc cả hai bé đều tăng được gần 3kg. Tuy nhiên, sau khi hết thuốc lại biếng ăn như cũ.

Ngày 25-10-2003, chị lại đến BS Yến lấy thêm thuốc. “Khi uống vào nó lại đòi ăn liền liền. Em thấy giống “thuốc heo” quá, không dám cho mấy đứa nhỏ uống nữa” - chị K.L. nói. Chị đưa tôi xem mấy chục gói thuốc nhỏ để trong sáu bao nilông có chữ “D”, các viên thuốc đều được bẻ đôi, bẻ ba.

C3HjwQIO.jpgPhóng to
BS Phi Yến tại buổi kiểm tra tối 29-10-2003
Không chỉ chị K.L. băn khoăn về loại thuốc tăng trọng “đặc biệt” này, mà một số người dân ở TP.HCM cũng đã gửi đơn, kèm theo thuốc của BS Phi Yến về Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phản ảnh, thắc mắc về tên thuốc, nguồn gốc những thuốc này thế nào. Đơn của ông V.T.N. ngụ tại A8/... xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, TP.HCM đặt thẳng vấn đề vì sao Bộ Y tế đã cấm vừa khám bệnh vừa bán thuốc... nhưng BS này không thực hiện?

Một số hộ dân ở gần phòng mạch BS Phi Yến kể nhiều người từ các tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước... xuống tận đây mua thuốc cho con. Có hộ dân cho biết gần khu vực này cũng có nhiều trẻ trước đây đã từng uống thuốc của BS Phi Yến, sau đó cũng tăng cân như thổi.

Cân + bán thuốc, không khám bệnh!

19g tối 28-10-2003, trong vai bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng, tôi dẫn theo bé trai Trần Văn Năm - 6 tuổi, con một người hàng xóm - đến phòng mạch của BS Phi Yến. 19g30 đến lượt bé trai tôi dẫn theo vào khám.

BS Yến là một người đàn ông thấp đậm, da ngăm đen, khoảng 45 tuổi. BS Yến hỏi con tôi tuổi... con gì và kéo chiếc cân lại gần. Xem cân xong, BS nói: “6 tuổi đúng ra phải 22kg. Con chị có 18kg, thiếu 4kg. Bây giờ tôi cho chích thuốc và uống, khi đủ 22kg thì thôi”.

Rồi ông ta quay sang người phụ nữ phụ việc, khoảng 40 tuổi: “Cho hai mũi chích”. Và ông kéo hộc bàn lấy ra một ống thuốc nước khá to, dài khoảng 6cm, màu trắng. Do “con tôi” không chịu chích nên ông ta phải thôi!

Sau khi hỏi nhà tôi, BS bảo: “Lấy hai tuần thuốc nhé!”, rồi mở hộc bàn lôi ra hai gói thuốc, bịch nào cũng đánh dấu chữ “T” màu đỏ rồi tính 140.000đ. Ông ta mở một gói thuốc ra, hướng dẫn: “Mỗi gói có bảy bịch. Mỗi bịch chia uống ba lần, nhớ uống sau bữa ăn. Lần sau đến lấy thuốc chỉ cần đi một mình, không cần mang con theo!”.

Điều đáng nói là ngoài việc cân, vị BS này không hề có một động tác khám nào, cũng như không hỏi gì về chế độ ăn uống của trẻ. Ông chỉ ghi mỗi tên bệnh nhân vào cuốn tập rồi thôi.

Chúng tôi đã mang những thuốc này đi hỏi rất nhiều BS nhi khoa, nhiều dược sĩ có trách nhiệm, kể cả dược sĩ Nguyễn Xuân Kẩm - phó giám đốc phụ trách dược của Sở Y tế TP.HCM, và hàng chục nhà thuốc. Ai cũng lắc đầu không biết là thuốc gì!

Bác sĩ Đặng Phi Yến là ai?

Tối 29-10-2003, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Phòng Y tế Q.Bình Thạnh đã xuống thanh tra đột xuất phòng mạch BS Phi Yến. Tại đây đoàn thanh tra đã niêm phong và thu giữ hơn 20 loại thuốc nằm ngoài cơ số thuốc cấp cứu qui định với số lượng hơn 1.000 viên. Trong đó có cả chục loại thuốc đựng trong những chai nhựa đều đã bị lột sạch nhãn mác bên ngoài, có lọ còn trên 400 viên.

Ngoài số thuốc trên, đoàn thanh tra còn tịch thu luôn 137 bịch thuốc đã bị bẻ đôi, bẻ ba vô bao sẵn (mỗi bịch uống bảy ngày) như đã bán cho chúng tôi và các bệnh nhân khác. Tại đây, đoàn thanh tra còn phát hiện có 207 vỏ ống chích đã sử dụng đựng đầy trong hai hộp giấy, một hộp (100 ống chích) chưa qua sử dụng và sáu hộp không.

Sổ khám bệnh của BS này chỉ ghi đến ngày 29-9-2003, và ông giải thích rằng phòng khám đã nghỉ cả tháng qua! Về thuốc chích, vị BS này trả lời thanh tra là chích vitamin C và một số kháng sinh khác (tuy nhiên những thuốc mà đoàn kiểm tra ghi nhận không phải là loại mà tối 28-10 ông ta định chích cho con chúng tôi).

Riêng 137 bịch thuốc thì BS này nói là thuốc bổ, nhưng không nói rõ tên thuốc, hàm lượng bao nhiêu... Qua kiểm tra, BS Đặng Phi Yến cho biết hiện đang công tác tại Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em TP.HCM, có giấy phép kinh doanh và giấy phép hành nghề khám chữa bệnh nội nhi nhiễm.

Chúng tôi cho rằng phòng mạch BS Phi Yến chỉ là điển hình của rất nhiều phòng mạch đang vi phạm qui chế hành nghề của Bộ Y tế. Sở Y tế TP.HCM và các trung tâm y tế quận huyện... đều biết rất rõ điều này. Phải chăng do BS hành nghề đa số là cán bộ công chức của các cơ sở y tế trực thuộc sở, hoặc vì một lý do gì khác mà thực trạng này nhiều năm qua vẫn chưa được chấn chỉnh?

Thiết nghĩ Sở Y tế TP.HCM cần cho kiểm nghiệm ngay những loại thuốc mà BS này bán hằng ngày cho các trẻ em xem đó là thuốc gì, vì sao trẻ uống vào lại ăn rất nhiều và tăng cân cấp kỳ? Đồng thời phải xử lý thật nghiêm, thật sớm những vi phạm của BS này.

LÊ THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên