15/05/2023 13:23 GMT+7

Sự diệu kỳ của yêu thương và trắc ẩn

Ấn bản đặc biệt Hạt giống tâm hồn - Bản giao hưởng cuộc sống là cuốn sách tuyển chọn những câu chuyện truyền cảm hứng đẹp đẽ và tuyệt vời nhất mà tôi được đọc.

Sự diệu kỳ của yêu thương và trắc ẩn - Ảnh 1.

Đó là những câu chuyện ngắn gọn, súc tích nhưng ngập tràn cảm xúc; là những khoảnh khắc bất chợt trong những phận người nhưng chứa đầy triết lý nhân sinh. 

Nó như những câu chuyện ngụ ngôn thời nay, truyền cảm hứng, niềm tin, giá trị sống cho nhiều người; khơi gợi nhiều bài học, góp phần thay đổi cuộc sống con người. 

Nó cho ta thấy giá trị cốt lõi của con người và xã hội loài người: tình yêu thương và lòng trắc ẩn.

Ai sống cũng có ước mơ - đó là hy vọng, động lực, niềm tin để họ hướng đến tương lai, dù không phải ước mơ nào cũng dễ thành sự thật.

Trong mỗi người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt: khát vọng sống và luôn được là chính mình, dù nhiều lúc phải trải qua đau thương, mất mát, đối diện những nghịch cảnh tưởng chừng tuyệt vọng. 

Đôi khi chỉ cần một lời nói ân cần, một nụ cười ấm áp, một cái vỗ vai thân thiện, một bài học khơi gợi cũng có thể cứu vớt được cả cuộc đời của họ; cho họ có lại niềm tin, tình yêu cuộc sống; giúp họ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả thử thách trong đời và có thể chạm đến ước mơ của mình.

Hạt giống tâm hồn "Bản giao hưởng cuộc sống" viết lại những điều như vậy. Những câu chuyện làm ta đôi khi rưng rưng, nhiều lúc đau xót; khi thấy nhẹ nhõm, an yên; lúc lại rút ra nhiều bài học bổ ích, sâu sắc. Bàng bạc trong đó là tình yêu thương. 

Tình yêu thương gia đình, giữa cha mẹ và con cái. Tình yêu thương bạn bè, người thân quen. Cả tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự thiện lương với những người xa lạ, không quen biết.

Sách còn đề cập đến câu chuyện của rất nhiều người vượt lên nghịch cảnh, vượt lên số phận để tồn tại và phát triển, để yêu thương và giúp đỡ người khác. 

Đó là cuộc đời luôn không lùi bước trước nghịch cảnh của Chris Gardner - nhà sáng lập kiêm CEO công ty môi giới chứng khoán Gardner Rich & Co. Là tấm gương vĩ đại về tính kiên trì của tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln. 

Là Richard Hooker viết quyển tiểu thuyết về chiến tranh mạng trong 5 năm ròng, bị 21 nhà xuất bản từ chối trước khi được Nhà xuất bản Morrow nhận in. Louis L'Amour, tác giả của hơn 100 tác phẩm thành công, đã bị từ chối 350 lần trước khi tác phẩm đầu tiên được in.

The Good Earth của Pearl Buck từng bị từ chối 14 lần trước khi đoạt giải Pulitzer. Cuốn theo chiều gió cũng từng bị 25 nhà xuất bản từ chối. Jack London đã nhận đến 600 lời từ chối trước khi bán được tác phẩm đầu tiên...

Tôi đặc biệt thích mẩu viết ngắn "Ngày hôm nay, tôi sẽ..." ở hai trang cuối cuốn sách. 

Đó là những câu chữ chia sẻ dung dị, giản đơn nhưng lại mở ra cho ta nhiều điều mới mẻ: cảm xúc mới, động lực mới, nhận thức mới, hướng đi mới cho cuộc sống của mình. 

"Bản giao hưởng cuộc sống" thật đẹp đẽ và nhiều ý nghĩa. Đọc sách, bạn sẽ có cả nước mắt lẫn nụ cười. Trang sách cuối khép lại rồi mà lòng vẫn còn dạt dào cảm xúc.

Không ngờ bút còn nặng hơn phấnKhông ngờ bút còn nặng hơn phấn

Một cuốn sách đầy nặng trĩu. Ngay cái nhan đề Nặng hơn cầm phấn và độ dày 600 trang, bìa cứng trang trọng, đã cho thấy sức nặng của cuốn sách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên