Sống và những khoảng lặng cuộc sống

ĐÀM VŨ
ĐÀM VŨ

TT - Hầu hết tác giả của những bức hình trong triển lãm <EM>Sống</EM> là nhà báo, thế nhưng những khuôn hình họ mang tới triển lãm lần này cho thấy một đời sống khác của nhà báo: không có những cạnh tranh nghiệt ngã để giành những bức hình độc quyền khiến dư luận phải ồn ào.

tKm6qcZk.jpgPhóng to
Cô gái Raglai - Ảnh: Đỗ Anh Tuấn

Với họ, điều quan trọng là những bức hình phải thật như cuộc sống chứ không gây sốc hoặc để thể hiện tầm của người chụp, và vì thế họ chọn trưng bày những bức ảnh từ chiếc máy Leica nhỏ gọn thân thuộc và tiện dụng với cánh báo chí.

Cái được của triển lãm lần này là bên cạnh sự tham gia của những nhiếp ảnh gia gạo cội như Đỗ Anh Tuấn, Dương Minh Long, Nguyễn Việt Thanh, Đoàn Kỳ Thanh, Trần Việt Dũng, Lê Quang Nhật, Hoàng Minh Trí..., còn có sự tham gia của một số tay máy không chuyên, với những góc nhìn tươi mới và sáng tạo về cuộc sống như: Trương Thị Mai Hương, Trịnh Quốc Trung, Phan Minh Chính, Nguyễn Ngọc Khánh, Dương Trường Giang...

Sống lần 2 với hơn 50 bức hình màu và đen trắng kể lại “một câu chuyện của nhiều câu chuyện dưới mái đình, một ánh mắt trẻ thơ chứa nhiều mong đợi...” tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội từ nay đến hết ngày 20-11. Triển lãm có sự tham gia hỗ trợ về tinh thần của đại đức Thích Minh Hiền - trụ trì chùa Hương Tích và đại đức Thích Thanh Phương - trụ trì chùa Hưng Phúc.

ĐÀM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất