28/04/2011 07:19 GMT+7

Siêu giỏi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chỉ với một gánh tàu hủ, thế mà trong một giờ kiếm được 700.000 đồng. Giỏi không?

- Ý ông muốn nói chuyện bà già làm đổ gánh tàu hủ rồi kiếm tiền bằng lòng thương hại của người khác chứ gì? Tui thấy chuyện đó cũng thường thôi. Chỉ có một chuyện nhỏ thế mà để bị chụp ảnh, quay phim rồi công an bắt vì "lừa đảo lòng thương hại" thì giỏi gì.

- Thế chuyện ngoay ngoáy trên toa

thuốc nhưng kiếm vài ba tỉ đồng thì sao.

Giỏi không?

- Lại nói chuyện bà bác sĩ rút ruột bảo hiểm y tế vừa bị tòa tuyên án chứ gì? Cũng thường thôi! Chứ giỏi thì làm sao bị tù...

- Thế theo ông ai mới giỏi?

- Tui chẳng thể nói tên ai cụ thể cả. Tui chỉ thấy rằng trong xã hội ta nhiều người cực giỏi, lương chỉ ba cọc ba đồng như mọi người nhưng đi xe hơi siêu sang, sống trong siêu biệt thự, ăn nhậu thì toàn siêu rượu, con cái đi học ở những trường nước ngoài chỉ dành cho giới siêu giàu. Chắc chắn bằng đồng lương ba cọc ba đồng không thể chi xài như thế được, nhưng tiền kiếm được từ đâu thì đố nhà báo với công an quay phim với chụp ảnh được.

- Ồ, những người ấy mới đúng là siêu giỏi nhỉ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên