
Nỗi thất vọng của cầu thủ nữ Thái Lan sau thất bại - Ảnh: CHANGSUEK
Kể từ sau HCV môn bóng đá nữ ở SEA Games 27 tại Myanmar năm 2013 (thắng đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết), Thái Lan không còn lần nào bước lên bục cao nhất. Kỳ tranh tài gần nhất tại SEA Games 32 năm 2023, Thái Lan còn bị Myanmar loại ở bán kết.
Giờ đây, thi đấu trên sân nhà với niềm kỳ vọng lớn có thể giành lại vinh quang ngày nào, nhưng tuyển nữ Thái Lan tiếp tục dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Philippines ở loạt sút luân lưu.
Thất bại ngay trên sân nhà đau đớn như thế nào bởi Thái Lan đã triệu tập đội hình tốt nhất của mình cho kỳ SEA Games 33 với quyết tâm giành vàng. Nhiều cầu thủ kinh nghiệm được gọi trở lại dù đã lớn tuổi, kết hợp với lứa cầu thủ trẻ tài năng đang thi đấu ở nước ngoài như tiền đạo Natalie Ngosuwan (Úc), Madison Casteen (Mỹ), Jiraporn Mongkoldee, hậu vệ Panitha Jiratanaphibun (Trung Quốc), tiền vệ Rhianne Rush (Anh).
Sân Chonburi tối 14-12 vì thế đã có không ít nước mắt trên gương mặt của các cầu thủ nữ Thái Lan. Trên khán đài, những CĐV Thái Lan buồn không nói nên lời.
"Chúng tôi hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ. Chúng tôi phải nỗ lực để hoàn thiện bản thân hơn. Bóng đá là hành trình dài, hôm nay có thể mắc sai lầm nhưng ngày mai sẽ có cơ hội để đòi lại.
Chúng tôi phải nhanh chóng trở lại chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 với Indonesia. Cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ, và xin lỗi đã làm tất cả thất vọng. Chúng tôi cũng thất vọng với kết quả này", HLV Nueangrutai Srathongvian buồn bã chia sẻ sau trận thua Philippines.
Buồn, nhưng người hâm mộ Thái Lan cũng đồng cảm với đội nhà sau thất bại. Với họ, các cầu thủ nữ không có lỗi, mà chính là cách làm của những người làm bóng đá nước nhà.
10 năm, Thái Lan đã thay đến 5 HLV ở đội tuyển bóng đá nữ, trong đó có HLV chỉ cầm quân trong 7 tháng là Futoshi Ikeda. Nhà cầm quân người Nhật Bản được thay bằng bà Nueangrutai Srathongvian - người từng đưa nữ Thái Lan giành HCV SEA Games 2013 và hai lần dự World Cup nữ 2015, 2019 hồi tháng 9 năm nay.
Anh Sakchai Sawangsilp - một CĐV nhiệt thành của bóng đá Thái Lan - nói: "Liên đoàn Bóng đá Thái Lan thiếu kiên nhẫn để chờ đợi thành công. Trên thực tế, những cầu thủ trẻ tài năng cần được trao cơ hội phát triển kỹ năng dưới sự hướng dẫn của một HLV duy nhất trong thời gian dài. Trong khi hiện tại họ thường xuyên thay đổi HLV với hy vọng đạt được thành công nhanh chóng. Nhưng cuối cùng, thành công đó lại không đến".
Nhưng không chỉ bóng đá nữ, nỗi buồn của người Thái còn là thất bại trước Malaysia ở trận chung kết cầu mây đồng đội nam. Trận thua này cũng chấm dứt sự thống trị kéo dài 34 năm của Thái Lan kể từ khi vô địch lần đầu năm 1991. Đám đông khán giả ngồi chật kín nhà thi đấu Nakhon Pathorn với sức chứa 4.000 chỗ đã không thể nào tin nổi thất bại gây sốc của đội tuyển cầu mây Thái Lan sau khi đã dẫn trước Malaysia.
Sau 10 năm, Thái Lan đã trở lại vị thế dẫn đầu toàn đoàn ở SEA Games 33. Nhưng bên cạnh niềm vui, nỗi buồn cũng len lỏi ở bóng đá nữ và cầu mây nam- hai môn từng là truyền thống của người Thái.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận