
Thủ môn Tichanan Sodchuen bị chỉ trích khi đội tuyển nữ Thái Lan thua trận - Ảnh: Thairath
Sau trận bán kết đầy kịch tính vào tối 14-12, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã phải chấp nhận thất bại 2-4 trước Philippines trên loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong thời gian chính thức).
Đối mặt với những chỉ trích sau thất bại, thủ môn Tichanan Sodchuen đã lên tiếng trên trang Facebook cá nhân với những dòng tâm sự đầy cảm xúc với câu nói: "Khi chúng tôi thắng, họ hỏi ai là người ghi bàn. Khi chúng tôi thua, họ hỏi ai là thủ môn.
Cảm ơn mọi người vì sự quan tâm. Tôi cảm thấy tự hào hơn khi được thi đấu ngày hôm nay. Tôi đã chờ đợi cơ hội này từ lâu và muốn giúp đỡ đội bóng hết sức có thể".
Thủ môn Tichanan Sodchuen tiết lộ về sự khó khăn và kiệt sức cô phải đối mặt trong trận đấu: "Cảm xúc của tôi vẫn ổn kể từ tiếng còi kết thúc trận đấu. Tôi đã chấp nhận điều đó và tiếp tục tiến về phía trước.
Hiện tại cơ thể tôi bị bầm tím rất nhiều và hông đau đến mức không thể ra khỏi giường. Trận đấu thật sự rất khó khăn. Mỗi lần tôi cố gắng đưa ra chỉ dẫn cho đồng đội, tôi cảm thấy như bị đấm vào bụng. Sau khi ngã xuống, tôi gần như không muốn đứng dậy nữa".
Bất chấp nỗi đau thể xác và tinh thần, thủ môn này vẫn giữ vững tinh thần: "Tôi không cảm thấy nản lòng vì đây là công việc của tôi. Tôi yêu công việc của mình, thích thú khi làm việc đó và nó giúp tôi kiếm sống. Thời gian trôi qua và đó là quá khứ. Tôi không thể làm gì được nữa”.
Tichanan kết thúc dòng chia sẻ bằng lời cảm ơn đồng đội, người hâm mộ và chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc, cùng một câu nói đùa ở cuối dòng trạng thái: "Tôi không phải là Belinda Bonner. Tôi không trẻ trung, tôi không xinh đẹp.
Tôi là người lai, lại đang chơi ở một giải đấu nước ngoài... Thật khó khăn, phải không? Cứ tiếp tục thôi. Đi đâu đây? Tìm một công việc làm thêm. Tôi muốn trở thành cảnh sát. (Tôi nhanh nhẹn lắm!)".
Với thất bại này, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ bước vào trận tranh huy chương đồng với đội tuyển nữ Indonesia vào lúc 15h30 ngày 17-12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận