
Trần Thị Thanh Thúy là ngôi sao lớn của bóng chuyền Đông Nam Á - Ảnh: NAM TRẦN
Ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy chính là ngôi sao sáng nhất. Cô là một trong hai người của tuyển nữ đang thi đấu ở nước ngoài. Cụ thể, Thanh Thúy đang khoác áo CLB Gunma Green Wings tại Nhật Bản, và có những màn tỏa sáng rực rỡ.
Trước đó, cô cũng đã từng có nhiều chuyến xuất ngoại khác sang Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia… Do đó Thanh Thúy là một trong những ngôi sao bóng chuyền hàng đầu của Đông Nam Á, bên cạnh các VĐV Thái Lan.
Vì vậy mà ở SEA Games 33, cô được săn đón như siêu sao. Đặc biệt là sau trận bán kết với Philippines vào chiều 14-12, rất nhiều CĐV Việt Nam lẫn Thái Lan đã nán lại sân để giao lưu với Thanh Thúy. Nhiều người xếp hàng dài chỉ để chờ chụp ảnh, xin chữ ký với ngôi sao Việt Nam.
Ngay cả các VĐV của nước khác cũng tìm mọi cách để tiếp cận Thanh Thúy. Một trong số đó có tay chuyền hai của Malaysia là Chiao Huey Goh. Trên tài khoảng Instagram, Chiao Huey Goh khoe tấm ảnh chụp cùng chủ công Việt Nam kèm dòng trạng thái: "Tôi không thể tin được cô ấy đã nỗ lực đến thế nào! Những vùng da nơi cô ấy đeo miếng bảo vệ đầu gối bị trầy xước, dày và thâm tím. Thật đáng kinh ngạc! Cô ấy rất kiên trì và chăm chỉ!".

Thanh Thúy là ngôi sao hiếm của bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều lần ra nước ngoài thi đấu - Ảnh: NAM TRẦN

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ CĐV các nước, trong đó có cả Thái Lan - Ảnh: NAM TRẦN

Chuyền hai của Malayia Chiao Huey Goh khoe ảnh chụp cùng Thanh Thúy - Ảnh chụp màn hình
Vì sao mà Thanh Thúy lại nổi tiếng đến vậy ngay trên đất Thái Lan, nơi có đội tuyển bóng chuyền nữ mạnh nhất Đông Nam Á?
Cây bút Anoma Thongmanogoon của Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan (TVA) đã đưa ra nhận xét. Cô cho biết: "Bạn biết đấy, Thanh Thúy không chỉ là ngôi sao, mà còn là một biểu tượng. Việc cô ấy đã vươn ra xa khỏi khu vực Đông Nam Á, tỏa sáng ở nước ngoài thu hút sự chú ý lớn.
Điều đó càng khiến Thanh Thúy nổi tiếng hơn. Và khi bạn nổi tiếng, ai cũng muốn tiếp xúc, được tận mắt xem bạn thi đấu và có thể là xin chữ ký, xin chụp ảnh cùng. Trong nhiều năm làm nghề, chưa khi nào tôi thấy người hâm mộ Thái Lan chào đón một cách nồng hậu và dành nhiều tình cảm cho một VĐV bóng chuyền Việt Nam đến như vậy".
Trưa 15-12, Niya Worawongkunakorn - một CĐV nữ của Thái Lan, đã có mặt tại nhà thi đấu Huamark để chờ xem trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33. Cô chia sẻ: "Hôm qua tôi cũng đến đây để xem Thanh Thúy đấu bán kết SEA Games với Philippines. Tôi cũng từng đến đây cách đây vài tháng để cổ vũ cô tại Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới".

Nhà thi đấu Huamark vào buổi trưa ngày 15-12, nơi diễn ra trận chung kết SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan - Ảnh: NAM TRẦN

CĐV Thái Lan đã có mặt từ sớm để chờ theo dõi trận đấu - Ảnh: NAM TRẦN

Công tác an ninh được thực hiện nghiêm ngặt vì dự kiến lượng khán giả tăng đột biến - Ảnh: NAM TRẦN
Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 17h30 chiều nay 15-12 giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận