22/08/2020 10:56 GMT+7

Sau ly hôn, vợ cũ của ông chủ Amazon cam kết cho đi

D.KIM THOA tổng hợp
D.KIM THOA tổng hợp

TTO - Mới đây, bà MacKenzie Scott tiết lộ với công luận những gì bà đã làm trong một năm qua, kể từ khi ký Cam kết cho đi (Giving Pledge).

Sau ly hôn, vợ cũ của ông chủ Amazon  cam kết cho đi - Ảnh 1.

Bà MacKenzie Scott - Ảnh: MEDIUM

Bà Scott đã tặng 1,7 tỉ USD cho 116 tổ chức phi lợi nhuận và sẽ còn cho đi tới khi nào “rỗng két” như bà từng cam kết.

Cam kết cho đi là một sáng kiến ra đời gần một thập niên trước, do hai tỉ phú Bill Gates và Warren Buffett khởi xướng. Một tháng sau khi ly hôn với người giàu nhất hành tinh, tỉ phú Jeff Bezos, bà MacKenzie Scott ký tham gia cam kết này.

Tới nay đã có 204 cá nhân giàu có trên thế giới, trong đó có ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và nhà đồng sáng lập mạng Airbnb Vrian Chesky, tham gia cam kết. Tuy nhiên, chồng cũ của bà MacKenzie Scott - tỉ phú Jeff Bezos, lại không tham gia Cam kết cho đi.

Chủ động "chọn mặt gửi vàng"

Khi bà Scott chính thức chia tay nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) Công ty Amazon vào tháng 4-2019, kết thúc cuộc hôn nhân 25 năm của họ, bà nhận 38 tỉ USD trong phần tài sản phân chia, trở thành người phụ nữ giàu thứ 4 thế giới. 

Theo ước tính mới nhất của Hãng tin Bloomberg, tài sản ròng của bà Scott hiện khoảng 60,8 tỉ USD.

Cuối tháng 7 vừa rồi, trong một bài viết chia sẻ trên trang Medium, bà Scott nói về những việc đang làm với tài sản của mình và "tiến độ" thực hiện Cam kết cho đi. 

Theo đó, mùa thu năm ngoái, bà Scott đã nhờ một nhóm cố vấn phi lợi nhuận - gồm đại diện chủ chốt của các tổ chức hoạt động vì quyền của những nhóm sắc tộc thường bị gạt ra ngoài lề và quyền bình đẳng giới - giúp bà tìm kiếm, đánh giá những tổ chức xứng đáng được hỗ trợ vì đã tạo ra thay đổi tích cực.

Kể từ sau đó, 116 tổ chức trên toàn thế giới đã nhận được 1,7 tỉ USD tiền tài trợ từ bà Scott. Theo nữ tỉ phú Mỹ, những tổ chức bà hỗ trợ đều đang phải đồng thời đối mặt các thách thức phức tạp trong nhiều năm và cả những hậu quả trước mắt của đại dịch COVID-19.

The Point Foundation, tổ chức chuyên cấp học bổng cho các sinh viên thuộc cộng đồng LGBT, là một trong những nơi được nhận tài trợ từ bà Scott. 

Tuy nhiên, CEO của tổ chức này, ông Jorge Valencia, chia sẻ với trang Philanthropy là họ không nộp đơn xin tài trợ và cũng không liên hệ với bà Scott. 

Bởi vậy, "món quà rất hào phóng" mà ông Jorge Valencia và nhóm cộng sự nhận được "là món quà từ trên trời rơi xuống" như mô tả của ông. Với họ, đó thực sự là niềm động viên vô cùng quý giá khi công tác thiện nguyện của họ đã được ghi nhận theo cách thật vô tư.

Cẩn trọng làm từ thiện

Chia sẻ trên trang web của Cam kết cho đi, bà Scott bộc bạch quan điểm rằng ai cũng có gì đó từ "những cái két" của mình để chia sẻ với người khác. Đó là thời gian, sự quan tâm, kiến thức, lòng kiên nhẫn, sự sáng tạo, tài năng, nỗ lực, sự hài hước và cảm thông. 

Người phụ nữ này khiêm nhường cho rằng với tất cả những gì quý giá cuộc sống trao tặng, bà chỉ có một số tiền "không tương xứng" với những điều đó để chia sẻ với mọi người.

Bà viết: "Cách tiếp cận của tôi với công việc thiện nguyện sẽ vẫn tiếp tục cẩn trọng. Nó sẽ mất thời gian, nỗ lực và sự chăm chút. Nhưng tôi sẽ không chờ đợi. Và tôi sẽ tiếp tục việc đó cho tới khi nào không còn gì nữa".

Trao đổi trên trang Medium, bà Scott bày tỏ thêm một góc nhìn nữa về việc vì sao bà muốn cho đi. "Trong suy nghĩ của mình, tôi luôn tin rằng sự giàu có của mỗi cá nhân ai đó luôn là sản phẩm của một nỗ lực tập thể và của những cấu trúc xã hội đã mang lại cơ hội cho một số người và gây ra trở ngại cho vô số những người khác".

Giống như nhiều người, bà đã quan sát nửa đầu năm 2020 trôi qua với rất nhiều điều "đau lòng" và đáng sợ. "Cuộc sống chưa bao giờ ngừng tìm kiếm những cách thức mới để phơi bày những bất bình đẳng trong các hệ thống của chúng ta" - bà viết.

Và không ngạc nhiên khi trong số những tổ chức bà chọn gửi tiền cho họ tới nay đều là những đơn vị đang nỗ lực đấu tranh vì quyền sống, quyền bình đẳng cho những nhóm người dễ tổn thương nhất trong xã hội. 

Ở tuổi 50, người phụ nữ này vẫn còn rất nhiều thời gian để chọn cho đi một cách có ích nhất với khối lượng tài sản gần 61 tỉ USD hiện có.

Bà MacKenzie Scott là vợ cũ của nhà sáng lập Công ty Amazon - tỉ phú Jeff Bezos. Họ gặp nhau năm 1992 khi cả hai cùng làm việc cho quỹ D.E. Shaw. Năm sau đó họ kết hôn và năm 1994 chuyển tới Seattle sống.

Bà Scott đã xuất bản hai cuốn tiểu thuyết và sau đó không còn viết nữa, một điều mà giới truyền thông Mỹ cho rằng bà đã phải hi sinh đam mê viết lách để lùi lại phía sau chăm sóc gia đình, tạo điều kiện cho chồng vươn lên trong sự nghiệp.

Bà từng là sinh viên theo học nhà văn Mỹ nổi tiếng Toni Morrison tại ĐH Princeton và từng là trợ lý nghiên cứu cho bà Morrison.

Sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt chia sẻ thông tin bà Scott tặng 1,7 tỉ USD cho các tổ chức từ thiện, tờ New York Post có bài: "Vợ của ông Jeff Bezos, bà MacKenzie, đã chứng minh rằng sống đàng hoàng, có phẩm giá là cách "trả thù" tốt nhất".

Không khó để hình dung những tháng ngày sống trong đau khổ của bà Scott khi phải cố che giấu những điều tồi tệ nhất với 4 đứa con trong khi chồng và tình nhân cặp kè du hí khắp nơi.

"Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nghe anh ấy cười" - năm 2005 bà từng thổ lộ với trang Seattle Post-Intelligencer. "Tôi nghe anh ấy cười suốt ngày. Tôi đã phải lòng tiếng cười của anh ấy" - bà tiếp.

Ông chủ Amazon dàn xếp xong vụ ly hôn đắt nhất thế giới Ông chủ Amazon dàn xếp xong vụ ly hôn đắt nhất thế giới

TTO - Dù mất gần 36 tỉ USD cho vợ cũ (tương đương 4% cổ phần), Jeff Bezos vẫn tiếp tục là cổ đông lớn nhất của Amazon và là người giàu nhất thế giới với số tài sản sau thỏa thuận ly dị được công bố ngày 4-4 lên tới 110 tỉ USD.

D.KIM THOA tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên