
Lúa hư thối, mọc mầm ở kho ông Nguyễn Phúc - Ảnh: B.D.
Trưa 3-11, xưởng lúa của ông Nguyễn Phúc ở thôn Phong Lục Đông Nam, xã Điện Thắng Nam (thị xã Điện Bàn cũ, nay là TP Đà Nẵng) ngập ngụa mùi chua của lúa bị ngâm nước lâu ngày.
Căn nhà xưởng là nguồn sống lâu nay của gia đình, nay thành một bãi chiến trường với la liệt máy móc ngập bùn, chảy dầu mỡ.
Trong hai kho nằm sát nhau, hàng trăm bao lúa bốc mùi chua, lúa bắt nước và mọc mầm khiến xưởng nóng ran.
Tiếc của, ông Phúc thuê người tới hớt dọn những bao nằm ở chồng trên để cố gắng đem đi gửi sấy nhưng liên tục bị lò sấy từ chối vì bà con đem đến sấy quá nhiều.
Nỗi đau xót tăng lên gấp đôi khi từ giữa trưa nước trong khu vực dâng lên lại khiến xe cộ không thể qua lại được. Ông Phúc chỉ biết đứng trong xưởng nhìn mênh mông nước, một bên là kho lúa gần 100 tấn vừa thu mua của bà con thối rữa dần.
"Lịch sử đời người tôi chưa từng gặp biến cố nào nặng như đợt này.
Đau xót vô cùng, gia sản cả một đời làm ăn nằm ở 100 tấn lúa này mà không cứu nổi vì không ai ở đây nghĩ lụt lớn vậy" - ông Phúc nói.
Ông Phúc kể lại đêm bàng hoàng vào tảng sáng 31-10 nước lên chạm nền nhà kho vốn đã cao nhất vùng. Chỉ trong chốc lát toàn bộ máy móc, gần 100 tấn lúa ngập trong mênh mông nước.
"Số lúa này vừa được tôi mua gom của bà con trong vùng.
Mỗi kg giá tại kho 10.000 đồng thì đợt này tôi mất khoảng 1 tỉ đồng, chưa kể máy móc cũng ướt hết. Do là hộ kinh doanh ở nông thôn nên tôi không mua bảo hiểm" - ông Phúc nói.
Các thôn nằm bên thị xã Điện Bàn cũ đa phần người dân sống bằng cây lúa. Không chỉ hộ kinh doanh tổn thất lớn, các hộ dân vừa thu hoạch xong mùa, lúa vừa đổ vào bao chưa kịp kê lên thì đã bị nước vào ngâm hàng chục giờ.
Lũ rút đi nhưng trời tiếp tục mưa khiến việc phơi sấy trong vô vọng.

Ông Phúc xót xa kiểm tra các bao lúa bị nước ngập - Ảnh: B.D.

Không chỉ lúa, máy móc xay xát cũng bị nước lụt ngâm hư hỏng - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận