25/01/2026 19:43 GMT+7

Sau bóng đá, Trung Quốc nhận thêm tin buồn ở một môn thể thao quan trọng

Bên cạnh thất bại choáng váng ở chung kết Giải U23 châu Á môn bóng đá, người hâm mộ thể thao Trung Quốc lại phải đón thêm tin không vui ở môn cầu lông.

Sau bóng đá, Trung Quốc nhận thêm tin buồn ở một môn thể thao quan trọng - Ảnh 1.

Tay vợt Chen Yufei của Trung Quốc - Ảnh: BWF

 Mùa giải mới của BWF (Liên đoàn Cầu lông thế giới) đã diễn ra được gần 1 tháng, với 3 giải đấu lớn trong nhóm Super 500 trở lên, nhưng các tay vợt Trung Quốc hiện mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 danh hiệu đánh đơn.

Đó là danh hiệu vô địch đơn nữ Indonesia Masters - giải Super 500 diễn ra chiều ngày 25-1. Cựu số 1 thế giới Chen Yufei đã đánh bại tay vợt 19 tuổi Pitchamon Opatniputh (Thái Lan) với tỉ số 23-21, 21-13 ở trận chung kết.

Đây không đáng kể là chiến công lớn lao gì bởi ở Indonesia Masters, những tay vợt nữ hùng mạnh như An Se Young, Yamaguchi đều không tham dự.

Đối thủ của Chen Yufei ở chung kết chỉ là Pitchamon, tay vợt hiện xếp hạng 36 thế giới và còn rất non kinh nghiệm.

Chiến thắng của Chen Yufei là không đủ cứu vãn giải đấu tệ hại của các tay vợt trên đất Indonesia, khi họ trắng tay ở các nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Diễn ra trước đó 1 tuần là Ấn Độ mở rộng, giải đấu Super 750. Hy vọng vô địch đơn nam của Trung Quốc tại giải nhanh chóng tan vỡ khi tay vợt số 1 thế giới Shi Yuqi rút lui vì chấn thương.

Ở nội dung đơn nữ, Trung Quốc ôm mộng lật đổ sự thống trị của An Se Young - tay vợt số 1 thế giới người Hàn Quốc. Họ cử đến giải này 3 tay vợt rất mạnh là Wang Zhiyi (hạng 2 thế giới), Chen Yufei (hạng 4) và Han Yue (hạng 5). 

Wang Zhiyi giành vé vào chung kết, và như thường lệ, cô lại thua chóng vánh An Se Young.

Xuyên suốt sự nghiệp, Wang từng 11 lần đối đầu An Se Young ở các trận chung kết. Và cô thua đến 10 lần. Trước Ấn Độ mở rộng, Wang cũng đã bị tay vợt Hàn Quốc đánh bại ở chung kết Malaysia mở rộng - giải Super 1000 đầu tiên trong năm.

Còn ở nội dung đơn nam, các tay vợt Trung Quốc gây thất vọng toàn diện từ đầu năm 2026. Tại Malaysia mở rộng, Shi Yuqi - với vị trí số 1 thế giới - bại trận trước Kunlavut Vitidsarn ở chung kết.

Tại Ấn Độ mở rộng, Trung Quốc thậm chí không có nổi một đại diện nào lọt vào tứ kết khi Shi Yuqi rút lui.

Kịch bản tồi tệ này tái hiện ở Indonesia Masters, vẫn không có tay vợt đơn nam nào của Trung Quốc lọt nổi vào vòng 2. Và so với 2 giải đấu lớn trước đó, Trung Quốc còn tệ đều ở các nội dung đánh đôi trên đất Indonesia. 

Trong 3 tuần, lần lượt 3 giải đấu Super 1000, Super 750 và Super 500 đã diễn ra, mở màn cho năm thi đấu sôi động của làng cầu lông đỉnh cao. Và thật khó tin khi Trung Quốc chỉ giành vỏn vẹn 1 danh hiệu, trên tối đa 15 danh hiệu có thể.

Sau bóng đá, Trung Quốc nhận thêm tin buồn ở một môn thể thao quan trọng - Ảnh 3.Trung Quốc đau đớn vì 'hội chứng sợ Nhật Bản' ở môn thể thao vua

"Kong Ri Zheng" (hội chứng sợ Nhật Bản), một lần nữa trở thành cụm từ được truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc nhắc đến nhiều sau trận chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất