25/01/2026 00:25 GMT+7

CĐV Trung Quốc thừa nhận: 'Chúng ta may mắn chỉ đến thế thôi'

Trên các trang tin như 163 và Sina, đông đảo CĐV Trung Quốc thừa nhận đội U23 nước nhà còn kém xa Nhật Bản về đẳng cấp sau thất bại tâm phục khẩu phục với tỉ số 0-4 ở chung kết Giải U23 châu Á đêm 24-1.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ môn Li Hao của Trung Quốc sụp đổ trước Nhật Bản - Ảnh: AFC

"Trung Quốc đột ngột chơi tệ đi, không còn sức sống. Do các cầu thủ cạn kiệt thể lực, đối thủ quá mạnh, hay tâm lý sợ hãi đè nặng?", báo 163 của Trung Quốc giật tít trong bài bình luận ngay sau hiệp 1 trận chung kết Giải U23 châu Á 2026. 

Chỉ trong 20 phút đầu tiên, U23 Trung Quốc đã phải nhận đến 2 bàn thua trước Nhật Bản, một sự sụp đổ quá nhanh so với hứa hẹn về lối chơi "siêu phòng ngự" mà thầy trò ông Antonio Puche sẽ lại trình diễn. Chung cuộc họ thua tận 4 bàn không gỡ.

"Tôi đã nói điều này nhiều lần, rằng việc thủ môn là người chơi hay nhất đội chứng tỏ chúng ta chơi không tốt, nhưng vì đội vẫn thắng nên những gì tôi nói trở nên vô nghĩa. Giờ thì mọi người đã thấy rồi, đội U23 của chúng ta chơi không tốt chút nào", một CĐV từ Hà Nam bình luận gay gắt bên dưới bài viết này. 

Một CĐV khác dẫn lại lời của cựu danh thủ Trung Quốc Dong Fangzhuo, người từng chỉ trích U23 Trung Quốc là "viên kẹo chocolate có vị dở tệ", và bình luận thêm:

"Dong Fangzhuo đã nói đúng. Trận đấu duy nhất Trung Quốc chơi tốt là ở bán kết (thắng Việt Nam). Còn trước đó chúng ta đã gặp quá nhiều may mắn".

Sau vòng tứ kết, cựu danh thủ Dong Fangzhuo gây tranh cãi khi chê bai đội U23 nước nhà "giống như viên kẹo chocolate có vị dở tệ", cho rằng đội bóng của HLV Antonio Puche chỉ gặp may mắn.

Đến sau trận bán kết, Dong phải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận "có thể tôi đã sai" khi chỉ trích lối chơi của đội nhà.

Nhưng giờ đây, khi Trung Quốc thua Nhật Bản quá chóng vánh, các CĐV không khỏi lật lại bình luận của cựu danh thủ từng khoác áo Man United này.

"Không thể phủ nhận nỗ lực của các cầu thủ U23. Đây vẫn là lứa cầu thủ giỏi nhất trong nhiều năm qua, nhưng chúng ta đã gặp nhiều may mắn ở giải đấu này. May mắn chỉ đến đây thôi, vì Nhật Bản là quá mạnh", một CĐV từ Quảng Đông bình luận. 

"Sự may mắn chỉ đến thế thôi. Nhưng trận thua này vẫn mang lại nhiều bài học quý giá, hy vọng HLV và các cầu thủ sẽ tiếp tục tiến lên", một CĐV khác bình luận trên trang tin Sina

CĐV Trung Quốc thừa nhận: 'chúng ta may mắn chỉ đến thế thôi' - Ảnh 3.U23 Trung Quốc - U23 Nhật Bản (hiệp 2) 0-2: Trung Quốc bế tắc

Từ đầu hiệp 2, U23 Trung Quốc vẫn chưa tìm ra được giải pháp để cải thiện thế trận. Bàn thắng là điều khá xa vời với họ vào lúc này.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất