
Cố nghệ sĩ Thanh Nga chinh phục khán giả với nhân vật Quỳnh Nga trong vở Bên cầu dệt lụa - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN
Theo lời nghệ sĩ Bảo Quốc, Hữu Châu thì Bên cầu dệt lụa và Tiếng trống Mê Linh cùng dựng năm 1976.
Nhớ hoài Bên cầu dệt lụa
Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh đều là một trong những vở đầu tiên của Đoàn cải lương Thanh Minh, ra mắt khi đoàn hoạt động lại sau năm 1975.
Bên cầu dệt lụa được dựng trước và rất thành công nên Nhà nước khuyến khích đoàn đầu tư dựng những vở lịch sử, cụ thể là Tiếng trống Mê Linh, đóng góp cho TP.HCM những vở sử hay trong những ngày đầu xây dựng hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố mới.
Nếu Tiếng trống Mê Linh được xem là bản hùng ca giữ nước thì Bên cầu dệt lụa mềm mại, gây nhiều cảm xúc.
Vở là câu chuyện tình giữa nàng tiểu thư Quỳnh Nga và chàng trai nghèo hiếu học Trần Minh. Chuyện tình của họ trắc trở vì cha Quỳnh Nga ngăn cản không muốn con gái lấy "hạng khố rách áo ôm".
Bất chấp sự ngăn cản của cha nàng vẫn một lòng một dạ quay tơ dệt lụa giúp chàng ăn học. Trần Minh đỗ đạt, được công chúa Bích Vân si mê nhưng chàng vẫn chung thủy với cô tiểu thư nơi quê nhà.
Bên cầu dệt lụa khiến người xem xúc động vì những con người trọng nhân nghĩa, vở đề cao sự thủy chung dù phải đối đầu với thế lực ngút trời.
Nghệ sĩ Thanh Nga lại chứng tỏ tài năng của mình khi vai diễn không quá nặng nề về tâm lý nhưng với lối diễn xuất điềm đạm, tinh tế, tiểu thư Quỳnh Nga lại là vai diễn để đời, vai diễn khó thay thế của bà.
Trong khi đó, nghệ sĩ Thanh Sang lại chinh phục người xem với nhân vật Trần Minh mà khán giả vẫn quen gọi là "Trần Minh khố chuối".
Các nhân vật trong vở diễn đều đi vào lòng công chúng như Thanh Tú với vai Nhuận Điền, Xuân Lan vai công chúa Bích Vân, Chí Hiếu với vai Quan Huyện. Nghệ sĩ Hùng Minh vai Hiếu Danh, Bảo Quốc là Tất Đạo, hai nhân vật học dốt hay ức hiếp Trần Minh.

Nghệ sĩ Thanh Sang gây thương cảm với chàng trai Trần Minh nghèo khó nhưng có ý chí vươn lên - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN
Mong mỏi Bên cầu dệt lụa bản màu
Chính vì thời gian dựng gần nhau, đều tạo được tiếng vang và gần như cùng ê kíp nên cứ nhắc đến Tiếng trống Mê Linh khán giả hay nghĩ đến Bên cầu dệt lụa và ngược lại.
Bản màu Tiếng trống Mê Linh khi ra mắt cũng nhận những ý kiến trái chiều. Có lời khen nhưng cũng có người chê. Đây có lẽ cũng nằm trong dự đoán của nhà đài vì bản thâu trắng đen quá lâu, nhiều file đã bị lỗi nên việc phục chế gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, cái được của đợt phát sóng bản màu là trùng ngay những ngày lễ lớn, những ngày tạo nên cảm xúc đặc biệt trong lòng người Việt Nam. Khán giả không chỉ ngắm Tiếng trống Mê Linh ở "hình dạng" mới mà còn được sống lại những cảm xúc rất đẹp của cải lương xưa, sống lại không khí hào hùng và cứ thế khơi dậy ở mỗi người lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước.

Nghệ sĩ Thanh Nga và Thanh Sang trong vở Bên cầu dệt lụa - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN
Trong sự phấn khích đó, khán giả sẵn lòng bỏ qua phần "tô màu" còn chưa hoàn hảo và mong ngóng những vở diễn kinh điển tiếp tục được sống lại ở diện mạo mới.
Trong số đó, nhiều nhất vẫn là Bên cầu dệt lụa. Khán giả Hồng An viết: "Khi xem bản màu Tiếng trống Mê Linh có những cảnh toàn màu sắc hơi bị loang nhưng ở những đoạn cận tôi khá thích thú khi thấy rõ diễn biến tâm lý nhân vật qua biểu cảm của nghệ sĩ.
Gia đình tôi nào giờ mê tuồng của Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga nên rất mong nhà đài phục chế tiếp bản màu cho Bên cầu dệt lụa. Một vở diễn dung dị nhưng làm người xem cảm phục với tấm lòng của Nhuận Điền dành cho Trần Minh và mẹ, giữa Quỳnh Nga và Trần Minh… Nhân nghĩa ở đời là đây chứ đâu!"
Bên cầu dệt lụa được xem là kịch bản rất thành công của soạn giả Thế Châu. Đây là vở đầu tiên Đoàn Thanh Minh có người giữ vai trò đạo diễn đó là NSND Huỳnh Nga.
Theo nghệ sĩ Bảo Quốc thì trước giờ các vở dựng ở đoàn không có bàn tay đạo diễn. Từ khi Bên cầu dệt lụa có sự tham gia của đạo diễn vở có bộ mặt khác hẳn, mang tính học thuật, được xây dựng lớp lang và có những xứ lý tạo dấu ấn.
Kể từ sau Bên cầu dệt lụa, vở nào của đoàn Thanh Minh cũng có sự tham gia của những đạo diễn giỏi để tạo nên những vở diễn sống mãi, như Tiếng trống Mê Linh có bàn tay của đạo diễn Ngô Y Linh, vở Thái hậu Dương Vân Nga là sự miệt mài của đạo diễn Ca Lê Hồng…
Thái hậu Dương Vân Nga của Đoàn Thanh Minh là bản dựng cải lương đầu tiên của thành phố sau năm 1975, được xem là bản dựng xuất sắc với Thanh Nga vai Thái hậu Dương Vân Nga cực kỳ tinh tế.
Rất tiếc là vở chưa kịp thâu hình thì nghệ sĩ Thanh Nga và chồng đã ra đi trong vụ án kinh hoàng cuối năm 1978.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận