
Hình ảnh của hai huyền thoại Thanh Nga, Thanh Sang trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh được phục chế bản màu - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN
Tiếng trống Mê Linh bản màu sẽ còn được phát lúc 20h tối 26-4 trên kênh HTVC Thuần Việt.
Tiếng trống Mê Linh và tình yêu với đất nước
Mở đầu Tiếng trống Mê Linh là cảnh người dân đất Việt tề tựu về Đền Hùng chuẩn bị cho lễ giỗ Tổ. Quân Đông Hán xuất hiện ngang nhiên không cho họ nhớ về tổ tiên.
Trưng Trắc, Thi Sách, Trưng Nhị và nhân dân quyết dùng lý lẽ để bảo vệ quyền được tổ chức lễ giỗ, được nhớ về cha ông, gìn giữ chiếc trống đồng.
Có thể nói phát Tiếng trống Mê Linh ngay những ngày cả nước đang có những hoạt động sôi nổi hướng về tổ tiên, về mảnh đất thiêng nơi khai sinh đất Việt khiến khán giả thật sự xúc động.
Phục chế lại vở diễn kinh điển thành bản màu không chỉ đơn thuần là mặt kỹ thuật, mà là tâm huyết lưu giữ những di sản quý giá. Là một lần nữa thúc giục, khơi gợi lòng yêu nước khi nhìn những tiền nhân quên thân mình, dám đối diện với kẻ thù hùng mạnh để bảo vệ những giá trị của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Khán giả Thanh Tú viết: "Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, mình chọn xem Tiếng trống Mê Linh. Không phải lần đầu nghe về lịch sử nhưng mỗi lần "chạm", cảm giác vẫn rất khác.
Tiếng trống ấy không chỉ là âm thanh của một thời, mà giống như đánh thẳng vào lòng mình, nhắc rằng có những giá trị không bao giờ được phép quên.
Một mùa giỗ Tổ không ồn ào, chỉ là một chút lắng lại, nhưng đủ để nhớ rằng mình là người Việt Nam".
Khán giả vừa xem, vừa ghi hình lại cảnh hai tài danh Thanh Nga - Thanh Sang hát bài Mê Linh biệt khúc. Có thể nói đây là bài bản mà dường như ai mê cải lương đều phải thuộc - Nguồn: Facebook Từ Thanh
Nước mắt rơi khi xem Tiếng trống Mê Linh bản màu
Tiếng trống Mê Linh phát tối 25-4 kết thúc nửa đêm nhưng nhiều khán giả vẫn không ngại thức khuya. Xem xong họ lập tức chụp lại hình ảnh, vài đoạn clip nhỏ đăng lên trang cá nhân và bày tỏ cảm xúc.
Nhiều khán giả đã bảo rằng họ không kìm được nước mắt, từng nghệ sĩ trong quá khứ xuất hiện cứ khiến người ta nôn nao như "huyền thoại được sống dậy".
Nhà báo Cẩm Lệ viết: "Hình ảnh dù có đoạn không rõ nhưng lên màu, có nhiều cận cảnh rõ ràng hơn mang lại cảm xúc cho người xem.
Xem lại nhớ tuổi thơ hồi xưa dưới quê đi coi ké cải lương nhà hàng xóm. Được xem lại nghệ sĩ Thanh Nga, Thang Sang là quá tuyệt vời!".

Cố nghệ sĩ Thanh Nga trở thành khuôn mẫu cho nhân vật Trưng Trắc. Có khán giả không ngại nói rằng bà đóng vai này hay thần sầu! - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN

Từng nhân vật trong vở diễn đều được đánh giá hay xuất sắc. Bộ ba phản diện gây ấn tượng trong vở, từ trái qua, nghệ sĩ Hùng Minh vai Mã Tắc, nghệ sĩ Hoàng Giang vai Tào Uyên và ông Văn Ngà vai Tô Định - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN
Facebook Thanh Nhàn viết: "Đây là thành quả rất đáng khích lệ của HTV. Mặc dù thành phẩm chưa được như mong muốn của khán giả, nhưng đó là sự cố gắng hết lòng trong việc gìn giữ và lan truyền các tác phẩm nghệ thuật kinh điển".
Có thể nói rất lâu rồi mới thấy có nhiều người háo hức ngồi trước tivi chờ xem vở diễn kinh điển mang màu sắc mới.
Có những người trẻ chưa từng biết gì về cải lương nhưng nghe báo đài xôn xao hổm rày nên cũng tò mò xem thử.
Bạn Minh Phương viết: "Coi như lần đầu tìm hiểu về sân khấu cải lương. Nể HTV vì họ biết áp dụng công nghệ để phục chế những tác phẩm đã đi vào huyền thoại".
Có người xem xong lại bảo tối 26-4 đón coi tiếp vì vẫn còn mê. Khán giả Hoàng Hoa nói: "Coi bản màu lần này mà như coi Tiếng trống Mê Linh lần đầu của mấy chục năm trước, vẫn khóc như mưa. Sao nghệ sĩ có thể diễn hay đến thế. Điềm đạm, chững chạc mà đầy khí phách.
Coi tới đâu nổi da gà tới đó, như hồn thiêng sông núi vọng về. Tiếc thương nghệ sĩ Thanh Nga và những nghệ sĩ khác trong vở, bằng tài năng của mình đã đem đến vở sử Việt đi vào ký ức của hàng triệu triệu khán giả Việt Nam".
Không chỉ khán giả mà rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam cũng canh giờ để xem được Tiếng trống Mê Linh bản màu.
Nghệ sĩ Kim Xuân coi không bỏ giây phút nào và chụp hình đăng lên Facebook vừa thể hiện tình yêu với vở diễn, vừa lan tỏa giá trị của cải lương đến công chúng.
Nghệ sĩ Hà Linh, con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga, tối 25-4 cũng tham gia một vở kịch được phát trên truyền hình. Anh viết: "Tối nay mẹ và em đều biểu diễn trên đài. Mẹ thì HTV9 còn em thì HTV7. Chỉ mong mẹ vui vì em".
Những dòng chữ ngắn gọn nhưng khiến người đọc rưng rưng và chia sẻ được nỗi niềm sâu kín của Hà Linh khi lại được nhìn người mẹ thân yêu, người đã dùng thân che chắn cho con trai bé bỏng trong sự cố kinh hoàng năm nào giờ đã thành người thiên cổ.
Nghệ sĩ Hữu Châu đăng hình má Ba Thanh Nga và viết: "Đã gần 50 năm rồi, tình thương của khán giả vẫn đong đầy gởi đến người ấy.
Các em cháu trẻ bây giờ càng yêu bà, yêu cô Thanh Nga hơn. Tui vui sướng hạnh phúc vô cùng khi được mang trong người dòng máu của nghệ sĩ Thanh Nga. Đêm nay, Trưng Trắc sống lại. Thanh Nga mãi trong tim người hâm mộ. Nhớ má Ba của con nhiều!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận