30/05/2021 11:42 GMT+7

Sạp đồ ăn tí hon từ đất sét

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Nhìn sạp rau, củ, quả và các món ăn tí hon làm từ đất sét của Nguyễn Như Quỳnh (33 tuổi, Hà Nội), ai cũng bất ngờ vì quá giống đồ thật. Nhiều người đùa 'hẳn cô gái này đến từ hành tinh khác', vì sự khéo tay và khả năng phối màu quá xuất sắc.

Sạp đồ ăn tí hon từ đất sét - Ảnh 1.

Sạp rau, củ, quả tí hon làm từ đất sét của Nguyễn Như Quỳnh - Ảnh: NVCC

Thực tế có những rau củ gì, Quỳnh đều có thể nặn được loại ấy, từ bắp cải, cà rốt, bầu, bí, dưa leo, cà tím... đến hành lá, chanh, ớt hay trái cây như chuối, nho, mãng cầu, đu đủ...

Cô cho biết khoảng 10 năm trước được xem 1 video hướng dẫn làm kẹo mút tí hon từ đất sét. Thấy thú vị, cô bắt đầu lên mạng tìm hiểu về các sản phẩm tí hon. "Hồi ấy mình thích lắm nhưng không biết mua ở đâu. Xem qua, đam mê quá nên tìm hiểu và bắt tay làm ngay. Cứ làm mãi, chinh phục dần dần", Quỳnh nhớ lại.

Lúc mới thực hiện, sản phẩm chưa đẹp và hoàn thiện. Tuy nhiên, nhờ làm thường xuyên nên khoảng 1-2 năm sau, các sản phẩm đất sét đã thành hình giống như đồ thật, tinh xảo đến từng chi tiết. Cô kể để làm được điều này, ngoài học trên mạng, Quỳnh mua mẫu thật là các loại rau, củ, quả về quan sát kỹ càng, học hỏi, tự rút kinh nghiệm để lần sau tốt hơn.

Đắm mình trong thế giới tí hon của rau, củ, quả, đồ ăn, cô bảo chưa bao giờ thấy mệt hay nản cả.

Làm được món nào, Quỳnh đăng ngay sản phẩm lên trang Facebook cá nhân. Nhiều người quan tâm, thích thú hỏi mua. Dù mục đích ban đầu chỉ để phục vụ sở thích cá nhân nhưng cô lại kiếm được tiền từ chính đam mê ấy. Quỳnh bảo thực hiện những sản phẩm này đòi hỏi phải kiên nhẫn và đầu tư nhiều thời gian, công sức. Như một sạp rau, củ, quả cần 1 tháng; làm cái bắp cải mất tầm 7 giờ đồng hồ.

Cực như vậy nhưng xong sản phẩm nào là Quỳnh lại thấy vui và thoải mái tinh thần ngay. "Lúc nào mệt quá, ngồi ngắm miết, thế là hết mệt liền à", cô nói.

Mê sản phẩm của Quỳnh, nhiều người muốn cô mở lớp dạy. Để chia sẻ sở thích này cho mọi người, cô đã mở lớp dạy cả trực tiếp và online. Trong đó, lớp online có cả các bạn ở nước ngoài (Việt kiều) theo học. Tuy nhiên, vì bận rộn với công việc về thiết kế thời trang và có thương hiệu thời trang riêng nên thời gian sau này Quỳnh ngưng dạy học viên. 

Cô cho biết hiện tại lúc rảnh rỗi vẫn dành thời gian làm đồ tí hon và sắp tới sẽ mở lại các lớp học, để tiếp tục chia sẻ thú vui nho nhỏ đến với mọi người.

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét

TTO - Với mong muốn truyền tải thông điệp Tết sum vầy, anh Nguyễn Tấn Đạt (Q.3, TP.HCM) đã ‘nấu’ ra mâm cơm 3 miền Bắc - Trung - Nam từ nguyên liệu chính đất sét.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên