02/06/2019 11:35 GMT+7

Sao phải sợ nhà thầu?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cứ chắc tay, không chỉ xây cả nhà phố, mà làm nhà máy to, cầu lớn, thậm chí cả đường cao tốc cũng chẳng sợ nhà thầu nào cả. Họ phải sợ mình. Vứt bỏ cái nỗi sợ nhà thầu đi nhé.

- Khổ quá, định xây lại nhà mà bà xã hăm tùm lum. Nào là coi chừng nhà thầu lấy kha khá tiền rồi bỏ ngang, giữa chừng đòi tăng giá. Chưa hết, bà ấy còn nói chọn nhóm thợ xứ này siêng năng, tránh thợ khu nọ làm ẩu. Nghe đau cả đầu. Thôi cứ để nhà vậy mà ở...

- Tiền của ông. Nhà của ông. Xây theo yêu cầu của ông. Tiến độ do ông đưa ra. Tại sao lại sợ nhà thầu?

- Cũng có nhiều vụ. Người ta nói, bà xã tôi nghe, cứ thế mà lo, rồi sợ.

- Tôi thì khác. Mấy tay xây nhà cho tôi đâu lèng èng được. Làm hợp đồng thật chặt, quy định rõ ràng. Không đúng tiến độ, sai kỹ thuật, phạt. Vẫn sai, vẫn vi phạm, mời ra khỏi công trình, không thanh toán, đưa nhóm khác vào làm, chẳng nhà thầu nào dám nhây. \

Tất nhiên phải sòng phẳng, mình cũng phải nghiêm khắc, đại loại không giao mặt bằng chậm hay khất trả tiền vài ngày... Khi đó nhà thầu răm rắp theo chủ đầu tư. 

Nói thật, cứ chắc tay như vậy, không chỉ xây cả nhà phố, mà làm nhà máy to, cầu lớn, thậm chí cả đường cao tốc cũng chẳng sợ nhà thầu nào cả. Họ phải sợ mình. Vứt bỏ cái nỗi sợ nhà thầu đi nhé.


BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên