09/08/2020 19:43 GMT+7

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn?

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Những đêm lang thang qua khắp các con đường sáng trưng đèn và người xe qua lại, tôi hiểu vì sao người ta gọi nơi đây là thành phố không bao giờ ngủ. TP.HCM vội vã nhưng lại neo trong ta cảm giác thân thương của thành phố đi-ở-nhớ-về.

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 1.

Vẫn là một Sài Gòn vội vã, lao về phía trước nhưng có những nốt trầm khiến người ta phải nhớ mãi - Ảnh: QUANG TRIẾT

Thành phố này với tôi như cô gái hướng ngoại, lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ào. Nhưng phải mất một thời gian thật sự sống và thật sự cảm, mới thấy cô gái ấy cũng có lúc thật trầm tính, sâu sắc, điềm đạm và cô đơn. Chẳng rõ bao giờ ta thấy mình tự dưng yêu. 

Đó là những ngày Sài Gòn với cơn mưa chiều chợt đến chợt đi, nhanh chóng y như cái phong thái con người ở đây luôn phải chạy theo cho kịp với cuộc sống. Người ta cứ hối hả để rồi bắt gặp một cơn mưa chiều, có cơ hội nhìn lại mà nghĩ về những bước chân mình đã đi. 

Đó là Sài Gòn đông đúc ôm lấy tất cả người con tứ xứ vào lòng. Dường như vì thế nên ở đây, người ta dễ gọi nhau bằng những danh xưng thân mật "dì ơi", "ngoại ơi"...

Sài Gòn có những nốt trầm, Sài Gòn qua những bức ảnh phim lại mang một nét hoài cổ khác lạ. Vẫn là thành phố rộng lớn và ồn ã đó, nhưng khoác lên mình màu thời gian trầm mặc khiến người ta phải trầm trồ: sao mình không sống sâu với Sài Gòn nhiều hơn?

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 2.

Một sáng người xe qua lại bên kênh Nhiêu Lộc (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: QUANG TRIẾT

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 3.

Chợ Phùng Hưng (chợ thủ đô) ở quận 5 với những chiếc ô chồng chéo lên nhau tạo nên khung cảnh sặc sỡ khi nhìn từ trên xuống - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 4.

Thành phố dần lùi xa theo xe buýt trên sông Sài Gòn - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 5.

Một góc đường Bùi Thị Xuân (Quận 1, TP HCM) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 6.

Hoàng hôn trên sông Sài Gòn - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 7.

Trụ sở Ủy ban Nhân dân TP.HCM là một trong những công trình kiến trúc cổ điển mang tính biểu tượng của thành phố được xây dựng từ năm 1898 đến 1909 theo phong cách Rococo, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 8.

Một góc thành phố nhìn từ trên cao - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 9.

Góc phố người Hoa tại quận 5, nơi tập trung nhiều nét văn hóa, ẩm thực và kiến trúc độc đáo của người Hoa mà chủ yếu là người Triều Châu, Phúc Kiến - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 10.

Một góc nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP.HCM) là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận TP.HCM, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của thành phố - Ảnh: QUANG TRIẾT

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 11.

Nhà thờ Tân Định với màu hồng đặc trưng thu hút nhiều người tham quan và check-in - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 12.

Bưu điện trung tâm Sài Gòn là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu tại TP.HCM, tọa lạc tại số 2 Công trường Công xã Paris, quận 1 - Ảnh: QUANG TRIẾT

Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam tiếp tục nhận bài đến ngày 15-8-2020.

Diễn đàn do báo Tuổi Trẻ phát động tổ chức, với sự đồng hành của Vinpearl, Hãng hàng không Vietjet Air, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist Group), gồm các chương trình truyền thông, cuộc thi Quê hương tôi dành cho bạn đọc và các sự kiện tại nhiều địa phương.

Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến hiến kế đóng góp, các bài dự thi của độc giả cả nước. Bài dự thi xin gửi về: antuongvietnam@tuoitre.com.vn.

Xem thêm các bài dự thi tại đây.

Sao mình không sống sâu với Sài Gòn hơn? - Ảnh 14.
Sài Gòn bao nhớ Sài Gòn bao nhớ

TTO - Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, máy ảnh sạc đầy pin, đi giầy thể thao, tôi bắt đầu khám phá một Sài Gòn dễ thương, bình dị, một Sài Gòn bao nhớ.

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên