Lật tẩy nạn móc túi trên xe buýt
Phóng to |
| Tuấn “sún”, một trong những tay móc túi chuyên hành nghề trên xe buýt số 19 - Ảnh: TTO |
Không khó để dẹp
Theo tôi, nếu chính quyền thật sự muốn dẹp bỏ nạn móc túi thì hoàn toàn không khó. Chỉ cần cử các trinh sát cải trang đi trên các xe buýt này sẽ bắt được ngay bọn móc túi. Làm như vậy thì về sau chúng sẽ rất sợ vì không biết trên xe có cảnh sát hay không.
Mỗi hành khách là một nhân viên an ninh!
Đúng là người dân mình chỉ mạnh miệng thôi, khi sự việc xảy ra chẳng ai dám làm gì. Xe buýt những hàng chục người lại chịu thua 1- 2 tên. Mỗi người nên là một nhân viên bảo vệ, bảo vệ chính mình trước sau đó bảo vệ người khác. Tại sao tên móc túi rạch mặt cô gái mà mọi người xung quanh lại ngồi im? Cái này phải hỏi lại ý thức, bản lĩnh của chính mình, nên hành động chứ đừng nên chê bai công ty xe buýt hay lực lượng an ninh quá nhiều.
Cảnh sát cần tăng cường
Tại sao cảnh sát thừa biết nạn này mà không quyết tâm ngăn chặn? Chỉ cần đóng giả dân thường đi trên xe buýt dễ dàng thấy những tên tội phạm này. Không lẽ cứ để diễn ra một cách ngang nhiên vậy sao? Hành khách là nam có sức khỏe cũng nên giúp đỡ người khác, chúng có 2-3 tên nhưng ta có cả một xe mà, không lẽ lại chịu bó tay!
Móc túi trên xe buýt
Tôi rất cảnh giác, vậy mà vẫn bị móc điện thoại trên xe buýt tuyến Suối Tiên hôm 22-3. Đọc bài viết mới biết bọn này thường xuyên hoạt động. Điều lạ là các cơ quan chức năng im re. Vậy mà bảo hạn chế xe cá nhân bằng cách thu phí để đi bằng phương tiện công cộng.
Phóng viên làm được sao công an không làm được?
Tôi thấy việc móc túi rất công khai, nhiều người biết. Tại sao công an không làm được để bảo vệ cuộc sống cho người dân?
Phóng viên đã dày công điều tra lấy bằng chứng, tìm địa chỉ của đối tượng đang sống, quy trình ăn hàng của đối tượng thì tại sao cơ quan chuyên trách điều tra lại không làm được như vậy. Các đối tượng này rất dễ nhận biết vì khi đi chúng mang theo cái áo, mắt nhìn lấm la lấm lét. Theo tôi nghĩ, cơ quan chức năng cắt cử một đội điều tra chuyên về việc này thì trong vòng một tháng cũng bắt được nhiều đối tượng.
Nạn móc túi trên xe buýt
Tôi mong các ban ngành chức năng sớm vào cuộc dẹp trừ tận gốc tệ nạn này. Mong ông bộ trưởng Bộ GTVT có cách nghĩ thế nào để dẹp nạn móc túi trên phương tiện giao thông công cộng hay hơn là sáng kiến thu phí sửa chữa đường giao thông như hiện nay.
Thật đáng buồn!
Thật đáng buồn là đại bộ phận người dân vẫn còn rụt rè, thờ ơ với cái xấu dù biết chắc rằng mình cũng có nguy cơ rất cao trở thành nạn nhân. Chính sự thiếu can đảm hành động chống lại cái xấu đã sinh ra nhiều tệ nạn đáng buồn nơi công cộng. Mong rằng mọi người (kể cả các nạn nhân) nhìn lại mình!
Một giải pháp đề nghị
Tôi có một đề nghị nhỏ: công ty xe buýt vận chuyển hành khách nên lập tổ an ninh hỗ trợ hành khách (thay vì kết hợp với công an làm từng đợt) hoặc hợp đồng với nhóm "hiệp sĩ" để giải quyết hiện tượng này thôi.
Biện pháp dễ dàng và hữu hiệu
Theo thiển nghĩ của tôi thì có khoảng 100 kẻ sống bằng nghề bất lương này. Hiện nay, trên các tuyến xe buýt luôn có màn hình quảng cáo của media-cholon. Vậy thì chỉ cần một tổ chức có đủ lòng can đảm dám đưa và cập nhật liên tục hình ảnh bọn này lên trong những phút quảng cáo. Lúc đó thì bọn chúng không còn có thể lên bất kỳ chiếc xe buýt nào. Tài xế và tiếp viên cũng không bị liên lụy. Hành khách thi nhau tố bọn chúng ngay trên chiếc xe mà chúng đang ngồi. Hiệu quả đạt 100%.
Đừng đánh trống bỏ dùi
Như bao bài báo khác, báo lên một thời gian cơ quan chức năng ra sức dẹp bỏ một phần vì dư luận nóng của bạn đọc. Báo lên thì nhóm "cẩu tặc" cũng án binh nằm chờ. Chúng đủ khôn ngoan hơn chúng ta tưởng. Đủ khôn để biết những "đồng nghiệp" bị bắt trước được thả ra với án phạt nhẹ hều. Sau đó mọi việc chìm dần vào quên lãng vì biết chẳng ai có đủ kiên nhẫn đi rình rập chúng suốt.
Không có các giải pháp phối hợp đồng bộ và quyết liệt trong thời gian đủ mạnh với tiêu điểm phải là một quả đấm mạnh giáng vào bọn "cướp cạn" thì mới mong thay đổi căn bản. Nhiều người khôn, cẩn trọng nhưng còn lắm kẻ lơ đễnh, chủ quan nên mỗi ngày dăm, chục người tức tưởi bởi đạo tặc cũng dễ hiểu. Đã đến lúc văn hóa xe buýt với nhiều khổ nạn của nó cần thay đổi, cần khắc phục và cần trấn áp ngay khi nó trở thành văn hóa xấu.
Biết mặt kẻ móc túi
Tôi là tài xế xe buýt chạy tuyến Bến Thành về bến Suối Tiên. Hằng ngày thấy tụi móc túi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà cảm thấy đau lòng. Có hôm bọn chúng nhảy lên xe buýt, móc túi hàng loạt người trên xe, sau đó chúng dùng dao dọa nạt nạn nhân. Biết chúng lên xe nhưng chúng tôi không làm gì được vì chúng từng ném đá, đe dọa chém các tài xế, nhân viên.
Dẹp vấn nạn này không khó
Tôi thấy vấn nạn này không khó: các anh công an (chọn mấy anh trẻ) cứ bận thường phục như sinh viên mà đi xe buýt thường xuyên như phóng viên thì sẽ gặp ngay thôi. Vấn đề là có ưng làm hay không. Hay là xe buýt chạy hết phường này đến quận khác, không thuộc địa bàn của một vị nào? Một cách khác, nên trang bị nút báo động nào đó cho tài xế liên lạc với một đội chống móc túi. Tài xế khi phát hiện đối tượng lên xe chỉ cần nhấn nút báo động, đội cơ động sẽ theo tín hiệu đó mà âm thầm lên xe để theo dõi và bắt đối tượng.
Là một người thường xuyên đi xe buýt tôi cũng rất buồn vì nạn móc túi, rạch túi xách của hành khách. Có một vài chia sẻ nhỏ cho các bạn đi xe buýt:
1. Cảnh giác: để ví trong túi quần nên khóa lại, lúc xe đông phải đứng các bạn nên một tay giữ ví của mình trong túi.
2. Nếu bạn nào đeo balô thì nên đeo phía trước ngực.
3. Những kẻ móc túi thường cầm theo một cái áo khoác (hoặc một thứ gì đó để có thể che bàn tay khi thực hiện) bạn nên để ý những người này nhé.
4. Hãy đoàn kết: chúng ta không sợ bất cứ kẻ ác nào nếu đoàn kết lại, hãy đứng lên ra tay chống lại bọn bất lương.
5. Công an phải vào cuộc: ở Hà Nội mấy năm trước tệ nạn móc túi rất nhiều và cơ quan công an đã cử các chiến sĩ trinh sát lên các xe buýt. Bọn móc túi bị bắt khá nhiều, tệ nạn chưa hết nhưng đã giảm đáng kể.
6. Có chế tài thật mạnh: những kẻ cướp giật, móc túi rất manh động, chúng sẵn sàng chống lại sự truy đuổi và luôn mang vũ khí trong người. Đề nghị phải xử lý thật nghiêm, cho bọn này đi tù nhiều.
Lật tẩy?
Chuyện móc túi không riêng̀̉ trên xe buýt mà ở nơi đông người vẫn thường xuyên xảy ra đã từ bao lâu nay rồi. Thật lòng tôi cũng rất cám ơn các phóng viên đã thâm nhập thực tế để cho mọi người hiểu hơn về "quy trình" móc túi, từ đó có thể cảnh giác hơn ở chốn đông người, đặc biệt là khi đi xe buýt.
Nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu các cơ quan chức năng không kiên quyết dẹp bỏ tệ nạn này, còn cánh tài xế sợ bị trả thù (cũng vì chén cơm manh áo). Đặc biệt là bộ trưởng GTVT sẽ nghĩ gì khi thu phí hạn chế phương tiện cá nhân khuyến khích người dân đi xe buýt?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận