21/10/2016 07:55 GMT+7

Sáng mãi ngọn lửa hiếu học, sẻ chia

TRƯỜNG TRUNG - THÙY TRANG - HÀ THANH
TRƯỜNG TRUNG - THÙY TRANG - HÀ THANH

TTO - Năm 2016 là một năm đặc biệt nhiều biến cố thiên tai, làm tăng thêm khốn khó cho không ít tân sinh viên, nhưng không quật ngã được ý chí vươn lên của họ với sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng...

Thầy Huỳnh Diệu Sanh và học trò Võ Văn Kiệt - Ảnh: THẾ KIỆT
Thầy Huỳnh Diệu Sanh và học trò Võ Văn Kiệt - Ảnh: THẾ KIỆT

Tôi mừng vì học trò mình ngoài việc vượt khó - học giỏi còn biết quan tâm tới mọi người. Thật ý nghĩa vì lòng tốt đã lan tỏa trong cộng đồng

Cô giáo TRẦN THỊ TRÚC HẠ

Từ câu chuyện thực tế đau lòng có nhiều bạn hai, ba lần đậu đại học nhưng không thể đến trường vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã ra đời với 27 suất học bổng đầu tiên năm 2003 được trao cho tân sinh viên tỉnh Quảng Trị.

Và cứ thế, câu chuyện các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khao khát đến trường lại lay động bạn đọc báo Tuổi Trẻ vào mỗi mùa tuyển sinh năm học mới.

Ai nỡ đứng nhìn trò khốn khó

Từ ngày tân sinh viên Lê Thị Hồng (thôn Long Vân 1, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khăn gói lên Hà Nội trọ học, trong căn nhà nhỏ chỉ còn một mình bà cụ Lê Thị Tâm (85 tuổi).

“Ở làng này hỏi nhà cái Hồng ai cũng biết. Hồi nhỏ cháu chưa đến tuổi lao động nhưng tôi và mấy người trong làng cứ có việc gì lại kêu cháu đi làm đôi công, rồi vừa trả lương vừa thêm phần hỗ trợ” - ông Lê Sỹ Thắng, hàng xóm, kể.

Cứ đến ngày lễ tết hay vào đầu năm học, vợ chồng ông Thắng thường mua cho Hồng bộ quần áo hay bộ sách vở mới. Trước ngày Hồng khăn gói lên Hà Nội, cả nhà ông Thắng cùng bà cháu Hồng quây quần bên mâm cơm ấm áp.

Ông Thắng dặn dò: “Hôm nay cháu nhận học bổng, chỉ mong cháu thoát khỏi lũy tre làng mở mang đầu óc, kiến thức, trở thành người tốt, trả ơn cho xã hội, cho những người hôm nay tiếp sức đến trường cho cháu”.

Còn cậu học trò Võ Văn Kiệt (ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bị điện giật từ nhỏ, phải tháo bỏ cả hai cánh tay.

Đó là thời điểm thầy Huỳnh Diệu Sanh, giáo viên môn toán - tin Trường THCS Nguyễn Trãi, cũng vừa ra trường về đứng lớp của Kiệt.

Cậu học trò mặc cảm được người thầy mang tới niềm vui ấm áp bằng những món đồ chơi điều khiển, thầy khuyến khích Kiệt tự sử dụng bằng chân, từ đó giúp Kiệt dần hòa nhập cuộc sống bình thường.

Sau một năm nghỉ học, Kiệt trở lại trường, những năm cấp II rồi lên cấp III, không quản khó ngại, hằng ngày thầy Sanh vẫn đưa đón Kiệt đi học.

Những cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thầy Sanh đều động viên Kiệt tham gia. Chính thầy Sanh là người đã giới thiệu Kiệt đến báo Tuổi Trẻ nhận suất học bổng nghĩa tình bước vào giảng đường đại học.

Tại buổi lễ trao học bổng, Kiệt đã khóc: “Khi ông trời lấy đi của mình thứ gì đó đều trao tặng lại điều tốt đẹp gấp bội, tôi trân trọng điều đó. Nếu sau tai nạn ngày ấy mà không có thầy, tôi đã không có ngày hôm nay”.

Còn thầy Sanh thì xua tay nói nếu không phải thầy thì cũng có thầy cô khác sẽ dìu dắt Kiệt, bởi cái tâm người thầy không cho phép bỏ lỡ cơ hội nào để học trò mình thành công, thành người có ích.

Cô Hạ trao tiền nhà hảo tâm cho Thanh Hà - Ảnh: H.T.
Cô Hạ trao tiền nhà hảo tâm cho Thanh Hà - Ảnh: H.T.

Lan tỏa lòng tốt

“Sẻ chia không cần đáp đền” - đó là tâm sự của cô Trần Thị Trúc Hạ (cựu giáo viên Trường THCS Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng), nhân vật trong bài viết “Mẹ - con và cô giáo hiền” mà báo Tuổi Trẻ đăng ngày 19-9.

Với cô Hạ cũng như những nhân vật khác, việc xuất hiện trên báo là bất ngờ bởi giúp đỡ các em học trò có hoàn cảnh khó khăn là nghĩa vụ với người, với đời được thực hiện âm thầm trong nhiều năm nay.

Cậu học trò Hồ Lê Trung của cô Trúc Hạ được nhiều người gọi điện đề nghị hỗ trợ chỗ ở và tiền ăn học.

Nhưng Trung nói chỉ nhận hạn chế và đề nghị họ cùng góp vào học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ để nhiều tân sinh viên có hoàn cảnh tương tự được hỗ trợ.

Cô Hạ kể một buổi chiều, sau khi báo đăng bài về Trung, cô nhận được cuộc điện thoại: “Sếp của tôi đọc báo, xúc động lắm nên muốn gửi tiền hỗ trợ những học trò nghèo”.

Ngày hôm sau, tài khoản của cô Hạ nhận được 10 triệu đồng mà không hề biết tên tuổi người giúp đỡ.

Cô mang chia đôi, 5 triệu đồng gửi cho Hồ Lê Trung đang cần gấp tiền nộp học phí nhập học Trường ĐH Y dược TP.HCM, còn lại cô mang tới cho người học trò cũ Ông Thị Thanh Hà, học sinh lớp 12D2 Trường chuyên Lê Quí Đôn, TP Đà Nẵng cũng có hoàn cảnh khốn cùng.

“Khi tôi trao tiền cho Hà, đứa học trò mặt mày xanh xao vì thiếu ăn, rưng rưng khóc. Nghe tôi kể câu chuyện của vị ân nhân, Hà nghẹn ngào bảo không biết trả ơn cho những người tử tế như thế nào” - cô chia sẻ.

Các bạn tân sinh viên khu vực Đông Nam bộ trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ngày 20-10 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các bạn tân sinh viên khu vực Đông Nam bộ trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ngày 20-10 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trân trọng cảm ơn các tấm lòng vàng năm 2016

- Giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” (do Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, VTV9, báo Tuổi Trẻ và Công ty golf Long Thành tổ chức): 8,002 tỉ đồng.

- Quỹ Khuyến học Vinacam, Công ty cổ phần Vinacam: 1,743 tỉ đồng.

- Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng” tại TP.HCM: 740 triệu đồng.

- Câu lạc bộ “Nghĩa tình Quảng Trị”: 854 triệu đồng.

- Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre, Tiền Giang tại TP.HCM và các doanh nhân, doanh nghiệp thân hữu: 623 triệu đồng.

- Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Thừa Thiên - Huế: 562 triệu đồng.

- Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Quảng Ngãi: 500 triệu đồng.

- Các nhà hảo tâm tại Quảng Trị: 462 triệu đồng.

- Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op): 315 triệu đồng.

- GS Phan Lương Cầm - phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: 70 triệu đồng.

- Ủy ban Tương trợ người Việt Nam tại Đức: 140 triệu đồng.

- Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng: 105 triệu đồng.

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa: 102 triệu đồng.

- Công ty TNHH TM-DV Nụ Cười Vui: 100 triệu đồng.

- Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn: 100 triệu đồng.

- Công ty tin học Tường Minh (TMA): 70 triệu đồng.

- Tổng công ty Điện lực TP.HCM: 50 triệu đồng.

- Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa: 50 triệu đồng.

- Công ty Chế biến lâm thủy sản Khánh Hòa: 50 triệu đồng.

- Công ty cổ phần Vinpearl: 50 triệu đồng.

- Tổng công ty Khánh Việt: 50 triệu đồng.

- Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC): 21 triệu đồng.

Tài trợ quà tặng:

- Công ty võng xếp Duy Lợi: tặng 1.500 áo thun, trị giá 214 triệu đồng.

- Công ty TNHH Asama Yuh Jiun Int’l Việt Nam: tặng 20 xe đạp, trị giá 40 triệu đồng.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long: tặng 245 phần quà, trị giá hơn 19 triệu đồng.

- Cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc báo Tuổi Trẻ

TRƯỜNG TRUNG - THÙY TRANG - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên