18/10/2022 20:21 GMT+7

Sân Vinh: SLNA trắng tay trước Sài Gòn

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đội khách Sài Gòn đã tạo nên bất ngờ thú vị ở vòng 20 V-League 2022 khi có chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục trước SLNA trên sân đối phương. Trận thắng giúp đội khách từ đáy bảng nhảy lên hạng 10 - thứ hạng cao nhất của họ từ đầu mùa tới nay.

Sân Vinh: SLNA trắng tay trước Sài Gòn - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng Olsen (bìa phải) và đội Sài Gòn ở vòng 20 - Ảnh: ANH PHAN

Đội khách Sài Gòn hứng chịu sức ép khá nặng nề bởi những pha dàn xếp tấn công mạch lạc, đẹp mắt của chủ nhà SLNA. Chỉ trong 4 phút đầu tiên, Sài Gòn phải chịu tới 2 quả phạt góc, và sau hiệp 1 là 5 quả. Nhắc lại thông số này để thấy rằng đội khách bị vây ép và bị động như thế nào.

Khó khăn lại sớm ập đến với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương khi chốt chặn quan trọng nhất là trung vệ Rodriguez bị chấn thương gối, buộc phải rời sân khi trận đấu mới đi qua được 12 phút.

Trong thế bị động, thú vị thay khi đội khách lại có bàn thắng mở tỉ số 1-0 khá đẹp mắt ở phút 37. Cắt đứt pha tấn công của SLNA, tiền vệ Cao Văn Triền tỉa bóng dài lên giữa sân cho Da Silva.

Dấn thêm vài nhịp, Da Silva tạt bóng thoáng ra cánh trái cho Olsen xuất hiện đúng lúc, xỉa bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Văn Hoàng. Bàn thắng thứ 5 của Olsen kể từ khi khoác áo Sài Gòn từ lượt về.

Sân Vinh: SLNA trắng tay trước Sài Gòn - Ảnh 2.

HLV Phùng Thanh Phương chỉ đạo học trò - Ảnh: ANH PHAN

Không dừng lại với việc ghi bàn, phút 85 từ một pha phản công nhanh mẫu mực, Olsen tỉa bóng cho Huỳnh Tấn Tài sút hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách. Hơn một phút sau, Oseni có bàn thắng rút ngắn khoảng cách còn 1-2 cho đội chủ nhà SLNA.

Sau hơn một năm quay về chơi cho SLNA rồi dưỡng thương, tiền vệ Trọng Hoàng đã có trận đầu tiên ở V-League mùa này khi được HLV Nguyễn Huy Hoàng tung vào sân phút 74. Thời gian còn lại không nhiều, cộng với tâm lý e dè sau chấn thương nặng nên Trọng Hoàng không thể hiện được nhiều.

Trận thắng thuyết phục trên sân Vinh đã giúp cho Sài Gòn có được 19 điểm, từ chót bảng tạm vươn lên hạng 10 - thứ hạng cao nhất của họ từ đầu mùa bóng tới nay.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuống áp chót bảng xếp hạng

Không đi ngược với dự đoán trước giờ bóng lăn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lép vế hoàn toàn trong chuyến làm khách tại Quy Nhơn khi đối đầu với T. Bình Định tối 18-10.

Đỗ Văn Thuận giúp T. Bình Định dẫn trước đội khách 1-0 trong hiệp 1. Trong một pha dâng cao tấn công vào đầu hiệp 2, hậu vệ Hồ Tấn Tài chuyền bóng như dọn cỗ để Jermie nâng tỉ số lên 2-0.

Bàn gỡ danh dự của đội khách diễn ra ở phút 66. Từ một pha đá phạt góc của đội khách, thủ môn Đặng Văn Lâm rời cầu môn và đoán sai hướng bay nên không thể đấm bóng giải vây. Sai lầm này của thủ môn chủ nhà đã bị Paolo trừng phạt với cú đánh đầu vào góc hẹp, gỡ 1-2.

Thua trận này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rơi xuống áp chót bảng xếp hạng khi mới có 17 điểm. Trong khi đó, T. Bình Định trở lại với nhóm ba đội dẫn đầu, nhưng đá nhiều hơn Hải Phòng một trận.

Trọng tài FIFA Elite Ngô Duy Lân làm trọng tài bàn tại vòng 20 V-League 2022 Trọng tài FIFA Elite Ngô Duy Lân làm trọng tài bàn tại vòng 20 V-League 2022

TTO - Trọng tài FIFA Elite duy nhất của bóng đá Việt Nam - ông Ngô Duy Lân sẽ quay trở lại làm trọng tài bàn tại vòng 20 V-League 2022 sau khi bị “treo còi” ở vòng đấu 19.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên