Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022
Sẵn lòng chia sẻ thôi!
TTO - Mấy hôm nay, giữa ngổn ngang thông tin của mùa dịch virus corona, người ta lại chia sẻ, chuyền cho nhau mẩu viết lan ra từ một chia sẻ trên trang cá nhân của một bạn trẻ!

Đợt hiến máu thuộc chuỗi hoạt động “Xuân yêu thương 2020” của chương trình “Ước mơ của Thúy” đã vận động được hơn 130 người tình nguyện tham gia với hơn 172 đơn vị máu ủng hộ cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: L.BÌNH
Đó là hình ảnh của đoàn người xếp hàng dài ngoài cổng, chờ ở Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ TP.HCM), kiên nhẫn dưới cái nắng để được… hiến máu.
Là vì từ một thông tin, đúng hơn là lời kêu gọi, rằng lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu đã dần cạn, số còn lại chỉ đủ đáp ứng cho số ít nữa thôi. Vậy thôi đó mà bà con Sài Gòn rồng rắn xếp hàng đi… cho máu.
Mẩu viết ấy ngắn thôi, nhưng đủ để những ai không có mặt cũng như đang chứng kiến một câu chuyện đầy đủ.
Dẫu có bịt khẩu trang giữa tâm dịch, mọi người vẫn trật tự chờ tới phiên, hiến xong đơn vị máu rồi lại đi.
Có người chạy đi ăn trưa rồi tranh thủ quay lại đợi để tiếp tục hiến máu chứ không chịu về. Có cả người chỉ là chạy ngang qua, thấy đông người, hỏi thăm biết đang thiếu máu cho… người dưng thế là tấp xe lao vào, hiến xong thì về!
Và thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong hai ngày cuối tuần qua, có đến cả ngàn đơn vị máu đã được người Sài Gòn - cách gọi gần gũi, thân thương dành cho người đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh - tìm đến một vài địa chỉ hiến máu quen thuộc hiến tặng, một cách lặng lẽ, cho đi như không!
Ở thành phố này là vậy. Người ta có thể tìm thấy đủ cả 54 dân tộc trên dải đất hình chữ S này. Nơi đó dường như cũng không thiếu bất kỳ sản vật quý hiếm, ngon lành của bất cứ vùng miền nào trong cả nước.
Nhưng ở đây còn hiện diện trong những câu chuyện dung dị đời thường mà ai cũng thuộc nằm lòng.
Những quán cơm từ thiện, quán cơm bán với giá chỉ 2.000 đồng, những thùng trà đá uống "thả ga" đã có mặt ở nhiều nơi trong thành phố, tủ bánh mì từ thiện nằm khiêm tốn ở những góc đường, ai muốn ăn cứ ghé đến lấy...
Người sống ở thành phố này không còn quá quan trọng đến từ đâu, miễn là họ sống đàng hoàng, làm ăn đàng hoàng là được!
Vậy nên, người ta cứ mãi hào sảng, vô tư, sẵn sàng ôm chuyện của người dưng vào lòng, sẵn sàng sống chết với những thứ có khi chẳng phải của mình.
Và thành phố này, ngay hiện tại đang thiếu máu cứu người, dự trữ cho tương lai trong canh cánh nỗi lo về dịch bệnh. Người thành phố này sẵn lòng chia sẻ thôi...!
-
TTO - Đến 22h khuya 13-8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa tìm ra 3 mẹ con bị mắc kẹt trong vụ cháy. Sau khi hội ý, lực lượng chức năng quyết định tạm dừng công tác tìm kiếm và sẽ tiếp tục vào sáng sớm mai 14-8.
-
TTO - Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) ngày 12-8 thông báo đã nhận dạng được nạn nhân đầu tiên trong vụ cháy tại khu nhà Bismark House Mill ở Oldham, Manchester hôm 7-5.
-
TTO - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.364.355 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.580 ca).
-
TTO - Rạng sáng 13-8, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an quận Lê Chân bất ngờ đột kích tụ điểm bar Playhouse, xét nghiệm nhanh đã phát hiện 63 người dương tính chất ma túy.
-
TTO - Sự việc hai học viên nữ chạy xe tập lái ở khu dân cư thuộc xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định gây tai nạn khiến bé gái 3 tuổi thiệt mạng đang được dư luận quan tâm. Nhiều người thắc mắc, ai sẽ chịu trách nhiệm trong vụ việc này?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận