21/07/2021 14:57 GMT+7

Sài Gòn những ngày giãn cách

KIM DUNG
KIM DUNG

TTO - Bạn đọc Kim Dung gửi đến Tuổi Trẻ bài thơ xúc động "Sài Gòn những ngày giãn cách", bày tỏ sự tin tưởng thành phố mang tên Bác và đất nước sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Sài Gòn những ngày giãn cách - Ảnh 1.

Đường phố TP.HCM vắng vẻ những ngày giãn cách - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sài Gòn những ngày giãn cách

Sài Gòn ơi, sao mà buồn đến thế,

Phố vắng tanh, lòng cảm thấy tái tê.

Lối mòn kia, tạm vắng bóng em về,

Nay giãn cách giữ khoảng không vắng lặng.


Đường thênh thang, cây rũ buồn im ắng,

Xe cứu thương còi hú mãi không thôi.

Lòng bất an, tim phấp phỏng bồi hồi,

Dây giăng cả lối ngõ vào xóm nhỏ!


Và thương lắm bé sơ sinh nhà nọ,

Cùng mẹ cha dính F1, F0…

Mọi người luôn lo lắng phập phồng,

Rồi tiếp đến gõ nhà ai đây nữa?


Bệnh viện thu dung yêu thương mở cửa,

Tham Lương chật rồi, Thủ Đức dang tay.

Nghe buốt nhói tim đau quặn thắt!

Mười sáu tỉnh thành con số vẫn tăng cao.


Bạn thân yêu ơi, nơi ranh cấm chớ vào

Không cấp bách, đừng bước qua quỹ đạo.

Ráng khỏe nghen, sẽ hết qua tâm bão,

Bệnh chút thôi, cố đứng dậy lên nào.


Trong gian nguy càng ý chí vươn cao,

Ngọc Viễn Đông mang tên Bác tự hào.

Đất nước ta quyết đẩy lùi COVID,

Sẽ hết ngay những mảnh dây giăng chằng chịt.


Và tình người càng yêu thương khắng khít,

Áo Trắng Thiên Thần bớt nặng giọt mồ hôi.

Đừng buồn nghe! Cuộc sống sẽ phục hồi,

Toàn dân tộc sẽ yên bình, hạnh phúc.

Giữa đại dịch, Giữa đại dịch, 'cỗ máy nhân ái' khổng lồ của người Sài Gòn không hề mệt mỏi

TTO - Sáng 20-7, bên vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vắng lặng, các xơ tu viện dòng thánh Phao Lô ân cần trao từng gói cơm cho chị lao công, anh công nhân… Từng người một xếp hàng xa xa nhường nhau...

KIM DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên