26/01/2026 05:48 GMT+7

Running man mùa 3 thống trị phòng vé giữa lúc các phim Việt hạ nhiệt

Giữa bức tranh phòng vé nhiều biến động, Running man Việt Nam mùa 3 tạo cú bứt phá ngoạn mục với tập cuối Con rối tự do, trong khi nhiều phim mới nhanh chóng hạ nhiệt.

Running man - Ảnh 1.

Dàn sao Running Man Việt Nam mùa 3 tại buổi công chiếu phim ở TP.HCM - Ảnh: NSX

Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 23-1 với những cái tên đáng chú ý như Running man Việt Nam mùa 3 - Con rối tự do, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng, Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương, Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời, Linh trưởng...

Tập cuối Running man mùa 3 thống trị phòng vé

Dựa vào số liệu của The Box Office Vietnam, tập cuối Running man Việt Nam mùa 3 - Con rối tự do dẫn đầu phòng vé, thu 18,1 tỉ đồng sau 2 ngày ra rạp, với khoảng 700 suất chiếu mỗi ngày.

Nhà sản xuất cho biết chủ đề của tập cuối là: "Để tồn tại trên thế gian này, ta buộc phải chạy và tự trói mình vào những giá trị Tiền - Tài - Sắc - Danh. Chúng như những kẻ giật dây vô hình, biến mỗi người thành một con rối trên sân khấu phù hoa.

Thế nhưng, ngay cả khi đôi tay bị buộc chặt bởi những quy luật của xã hội, bạn vẫn có quyền chọn cách nhảy múa theo vũ điệu của riêng mình. Nếu đã là con rối, hãy là những con rối tự do".

Running man - Ảnh 2.

Poster giới thiệu tạo hình của Trấn Thành trong tập cuối Running man mùa 3 - Ảnh: NSX

Với chủ đề "Con rối tự do" này, tập cuối đưa khán giả trở về tuổi thơ đầy màu sắc thông qua hình ảnh chú hề, rạp xiếc và các trò chơi quen thuộc với dàn cast Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P.

Xuyên suốt 161 phút, hành trình tìm ra nhân vật chiến thắng được xây dựng với nhịp độ tăng dần, đan xen tiếng cười và nước mắt.

Loạt "twist" liên tiếp xuất hiện khiến diễn biến khó đoán, giữ chân khán giả đến những phút cuối. Các thử thách không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn khai thác yếu tố tâm lý, buộc các thành viên liên tục đưa ra lựa chọn trong bối cảnh đầy áp lực.

Trailer tập cuối của Running man mùa 3

Loạt phim mới ra nhưng sớm hạ nhiệt

Vị trí số 2 phòng vé là Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương, thu 9,2 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim có khoảng 1.600 suất chiếu mỗi ngày.

Cốt truyện xoay quanh James Sunderland, sau khi nhận được lá thư bí ẩn từ người bạn gái đã mất, anh cảm thấy bị thu hút bởi thị trấn Silent Hill và quyết định đặt chân đến đó, một thị trấn từng quen thuộc nay đã chìm trong bóng tối. Hàng loạt những thực thể quái quỷ như Kim Tự Tháp Đỏ, Y Tá Quỷ đang chờ đợi James Sunderland.

Running man - Ảnh 3.

Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương - một tác phẩm kinh dị gắn nhãn 18+ do Christophe Gans đạo diễn - Ảnh: IMDb

Đứng thứ 3 phòng vé là Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng, thu 7,3 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim có khoảng 1.400 suất chiếu mỗi ngày.

Phim dựa trên Tiểu yêu quái mùa hè, một tác phẩm ngắn nổi tiếng năm 2023, phản ánh cuộc sống chật vật của dân văn phòng.

Hai năm sau, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng mở ra một vũ trụ song song, tiếp tục xoay quanh cuộc sống của những "kẻ nhỏ bé" với lăng kính hài hước, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, kết hợp các vấn đề về tình thân, tình bạn, trưởng thành và ước mơ.

Một nhóm tiểu yêu quái vô danh và tầm thường gồm Heo, Ếch, Chồn và Khỉ Đột vốn chỉ quen bị bắt nạt và xua đuổi, đã quyết tâm hợp lực thay đổi số phận. Chúng quyết định thực hiện một phen đánh cược điên rồ khi giả danh đoàn thỉnh kinh, vượt vạn dặm tới Tây Thiên để cầu xin Phật Tổ sự bất tử và vang danh.

Running man - Ảnh 4.

Hành trình hài hước và đầy tính nhân văn chinh phục trái tim người xem, đưa Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng trở thành tác phẩm phim hoạt hình 2D đạt doanh thu cao nhất Trung Quốc mọi thời đại - Ảnh: IMDb

Running man mùa 3 thống trị phòng vé giữa lúc các phim Việt hạ nhiệt - Ảnh 6.

Con kể ba nghe do Kiều Minh Tuấn đóng chính nhanh chóng hạ nhiệt, biến mất khỏi top đầu bảng doanh thu phòng vé dịp cuối tuần qua - Ảnh: ĐPCC

Nằm trong top 10 doanh thu phòng vé cuối tuần qua còn các phim từng gây sốt trước đó là Thiên đường máu (124 tỉ đồng), Con kể ba nghe (48 tỉ đồng), Avatar 3 (282,6 tỉ đồng)... đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh, chỉ kiếm thêm được vài trăm triệu đồng mỗi ngày và lần lượt rời khỏi nhóm dẫn đầu phòng vé dịp cuối tuần qua.

Riêng Ai thương ai mến mất hút khỏi top 10 với suất chiếu và số vé bán ra ít ỏi, dự kiến rời rạp với doanh thu 28 tỉ đồng.

Running Việt Nam mùa 3 - Con rối tự do - Ảnh 1.Phim Việt có doanh thu thấp nhất năm 2026 gọi tên Vạn dặm yêu em?

Chỉ sau thời gian ngắn ra rạp, Vạn dặm yêu em -phim điện ảnh hợp tác Việt - Ấn - đã phải lặng lẽ rút khỏi các rạp chiếu vì doanh thu hẩm hiu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất