
Nhìn vệt nước lũ trên tường và cảnh phòng trọ của sinh viên đổ nát khiến nhiều người không khỏi xót xa
Giữa đống bùn non ngập ngụa các phòng trọ sinh viên, những cuốn sách, chiếc bàn học, nồi cơm, bếp gas, thùng gạo… nằm lẫn lộn, loang lổ dấu bùn như minh chứng cho một đêm chạy lũ kinh hoàng ở Huế.
Trận lũ vừa qua, hàng nghìn sinh viên tại thành phố Huế phải sống trong cảnh tháo chạy trong đêm vì nước lũ lên quá nhanh.
Trần Thị Linh, sinh viên năm 4 Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế, nhớ lại: "Đêm đó nước dâng nhanh quá, tôi chỉ kịp ôm laptop, ít quần áo và giấy tờ tùy thân, chạy ra khỏi phòng. Cả xóm trọ lũ lượt kéo nhau đi giữa nước ngập, mưa vẫn xối xả".
Một chủ nhà nghỉ gần đó mở cửa cho Linh và mấy bạn trong xóm trọ trú nhờ. Nhưng rồi nhà nghỉ cũng bị nước bao quanh, lương thực cạn kiệt.
"Mấy hôm đó tụi mình đói, khát và bất lực. Nhiều bạn nhắn tin cầu cứu nhưng không ai đến được vì nước lớn. Cả nhóm cầm cự bằng vài gói mì tôm suốt mấy ngày liền", Linh kể.
Khi nước rút, Linh trở về, căn phòng trọ biến dạng. Sách vở, quần áo, chăn màn đều ngập trong bùn, thùng gạo đổ vỡ, chiếc nồi cơm bị trôi sang tận góc phòng. "Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa", Linh lặng người nói.
Giống Linh, Duy Tấn, sinh viên Trường đại học Khoa học Huế, cũng trở về trong cảnh tan hoang.
"Tôi gọi về nhà ở Quảng Nam (cũ) thì ba mẹ cũng vừa chạy lũ trở về, không thể nghĩ đến việc xoay tiền giúp con mua lại đồ đạc. Mọi thứ đều trắng tay", Tấn nói trong nghẹn ngào.
Giữa bùn non và đống đồ ướt sũng, những đôi tay trẻ lại bắt đầu nhặt nhạnh, lau chùi, dọn dẹp gượng dậy sau cơn lũ.
Trần Minh Hiếu, sinh viên năm 4 Trường đại học Y dược Huế, dù phòng trọ còn nguyên lớp bùn chưa kịp dọn, vẫn vội vàng đăng ký tham gia đội hình thanh niên tình nguyện.
"Phòng mình ngập nhẹ thôi, nhưng nhìn cảnh đó đã thấy mệt. Nghĩ đến bà con bị cô lập, thiếu ăn, mình không nỡ ngồi yên. Hễ có việc gì cần là đi liền", Hiếu nói.
Trên mạng xã hội, hình ảnh những phòng trọ ngổn ngang sau lũ được thầy giáo Trương Thế Quy, giảng viên Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế, chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sinh viên may mắn kê được đồ dùng lên khỏi mặt nước lũ

Tủ lạnh đã kê lên ghế cũng bị nước đánh đổ, hư hỏng

Sinh viên trở về khi nước chưa rút hẳn để kịp dọn bùn

Tài liệu học tập bị ngậm nước hư hỏng

Đồ đạc bị ngâm trong nước lũ nhiều ngày

Một thùng gạo của sinh viên bị đổ vùi trong bùn khiến người chứng kiến không khỏi xót xa

Đồ đạc hư hỏng sau lũ

Sinh viên trở về dọn dẹp khi nước rút

Các giảng viên cho biết nhiều sinh viên khó khăn không biết xoay xở ra sao sau khi lũ rút

Hiện nhiều nơi ở Huế vẫn mất điện, những khu trọ tối tăm trong mùi bùn sau lũ

Nhiều vật dụng ngập trong bùn

Phần lớn xe máy của sinh viên ở các khu trọ TP Huế đều ngập nước

Phơi sách vở sau lũ
Chứng kiến hoàn cảnh sinh viên của mình, thầy Trương Thế Quy cùng đồng nghiệp kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp từ những hộp cơm, gói xôi nóng đến ít tiền giúp sinh viên khắc phục khó khăn ban đầu.
"Dù sinh hoạt còn ngổn ngang, nhiều sinh viên vẫn gác việc riêng, lên đường dọn dẹp giúp bà con. Các em đang là những người chịu thiệt hại trong lũ nhưng vẫn thực hiện vai trò là các tình nguyện viên xuất sắc", thầy Quy xúc động nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận