Rùa đất quý hiếm lạc vào khu dân cư, cô gái báo phường để thả về tự nhiên

Trời mưa, phát hiện con rùa nhỏ bò vào sân nhà, chị Diệu Ái lập tức báo phường để bàn giao. Đó là rùa đất, thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại).

rùa đất  - Ảnh 1.

Chị Diệu Ái (áo xám) bàn giao con rùa quý để thả về tự nhiên - Ảnh: Công an phường Nam Đông Hà

Sáng 20-11, Hạt kiểm lâm Đông Hà - Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay vừa thả một con rùa đất quý hiếm về tự nhiên.

Trước đó, lúc 6h30 ngày 19-11, chị Nguyễn Thị Diệu Ái (trú khu phố 4, phường Nam Đông Hà) phát hiện một con rùa tại sân nhà lúc và chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.

Nhận tin báo, phường Nam Đông Hà phối hợp Hạt kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà và Công an phường kiểm tra, lập biên bản và làm thủ tục chuyển giao cá thể rùa cho Hạt kiểm lâm.

Con rùa nặng khoảng 1kg, là rùa đất Sepon (Cyclemys oldhamii), thuộc nhóm IIB theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nằm trong danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã thả con rùa này về tự nhiên.

rùa đất  - Ảnh 2.

Con rùa được thả về tự nhiên vào chiều tối cùng ngày - Ảnh: CAO TRÍ

Rùa đất quý hiếm đi lạc, cô gái bàn giao để thả về tự nhiên - Ảnh 4.Thấy rùa cực quý ở gần khu trọ, người dân nộp cho công an

Thấy rùa hộp trán vàng miền Trung, là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (nằm trong Sách đỏ) ở gần khu trọ, người dân giao nộp công an để bàn giao cho kiểm lâm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất