14/12/2025 10:20 GMT+7

Ru rú ở nhà mà đòi có người yêu

Đi làm rồi về, không hẹn hò cũng chẳng cất công tìm song nhiều bạn trẻ lại chờ thần tình yêu Cupid bắn trúng mình. Biết là khó như hái sao trên trời nhưng nhiều bạn chỉ thích "hướng nội hết phần đời còn lại".

Ru rú ở nhà mà đòi có người yêu - Ảnh 1.

Lời khuyên là bạn trẻ hãy mở lòng, tự tạo cho mình cơ hội chứ đừng đóng cửa chờ tình yêu tự đến - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Không ưa la cà bên ngoài, cũng không có nhu cầu thả thính ai, đôi lúc cũng muốn có người yêu nhưng đã quen với lịch 8 tiếng mỗi ngày của công việc quản trị fanpage cho một công ty khu trung tâm TP.HCM, anh Đình Huy (29 tuổi) bảo có hơi nhàm chán nhưng thấy bình yên.

Cũng có hẹn gặp, nói chuyện mà thấy không tới đâu nên sau vài lần vậy tôi càng lười kết giao. Tôi ngại khi phải thể hiện bản thân, phải tỏ ra chỉn chu để người kia có cảm tình với mình.

Anh ĐÌNH HUY (29 tuổi, quản trị fanpage)

Giao lưu hả? Ở nhà khỏe hơn!

Huy thường mang theo cơm trưa hoặc thi thoảng đi ăn cùng đồng nghiệp. Hết giờ rời công ty, anh ghé tập gym chừng một tiếng rồi về phòng trọ lướt mạng, tám với bạn bè. Lâu lâu cũng đi ăn tối hay cà phê cùng vài đồng nghiệp thật sự thân hoặc nhóm bạn quen thuộc.

Anh khoe cũng vài lần thử hẹn hò với cô đồng nghiệp mới hoặc gặp một ai đó được bạn bè mai mối. Nhưng Huy kể buổi hẹn cũng nhạt nhòa, không có gì đặc biệt nên cũng thôi không chủ động hẹn tiếp. 

Anh nói thực lòng vẫn thích cảm giác có ai đó để thương yêu, thủ thỉ, thậm chí hờn giận cũng được, là điều mới mẻ trong cuộc sống.

Thế nhưng khi bạn bè rủ đi dự sự kiện nọ kia hay đơn giản chỉ là tụ tập ăn uống mà xuất hiện thành viên mới, Huy lại chần chừ không muốn đi. Chưa kể cũng hiếm khi thấy Huy đi chơi xa một mình hay với bạn bè bởi triết lý của anh là "ở nhà khỏe hơn".

Không khá hơn, chị Hoài Châu (34 tuổi) nói công việc của một chuyên viên nhân sự khá bận rộn, cuộc sống là chuỗi guồng quay lặp đi lặp lại. Vòng quay bắt đầu một ngày bằng tất tả đến công ty, xử lý công việc rồi tranh thủ chút giờ nghỉ trưa chợp mắt để vào làm đến chiều. Tan tầm cô lại vội vàng về nhà dọn dẹp, nấu ăn, nghỉ ngơi là hết một ngày.

Tâm sự một hồi, Châu nói tình duyên khá lận đận. Nhiều lần mở lòng song toàn nhận lại lừa dối khiến cô tổn thương, càng thu mình lại, lười giao tiếp và cũng không muốn mở lòng kết nối với ai dù độc thân hơn hai năm nay. Mà tối có nằm nhà cũng không biết nhắn tin với ai!

"Đi làm cả ngày, tối về tôi loay hoay chuẩn bị nấu nướng, cơm tối rồi tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn xíu cũng tới giờ ngủ rồi. Cuối tuần còn lười ra ngoài nữa nên riết cứ vậy thu mình trong cái vỏ ốc của chính mình thôi", Châu cười.

Trời sinh voi sinh cỏ

Chính Hoài Châu thừa nhận không mở lòng sẽ càng ít cơ hội yêu đương hơn nhưng trong thâm tâm vẫn mơ về kiểu tình yêu trong trẻo như hồi đôi mươi. Nói rồi cô bạn buột miệng biết chừng nào mới có lại những cảm xúc bồi hồi, mong đợi và thổn thức của tình yêu thời trẻ nữa!

Mối tình đầu của chị cách đây cũng trên chục năm. Những lần chạm mặt ở sân trường, những cái nguýt mắt giờ ra chơi, thậm chí đã có không ít lần cãi nhau chí chóe song tình cảm nảy sinh giữa cả hai từ lúc nào không hay. Nhưng chỉ là hồi tưởng thế chứ giờ đã ngoài 30, chị nói mọi thứ đều khác trước nhiều lắm rồi.

"Bây giờ hiện đại, ngồi ở nhà cũng có thể cùng lúc làm quen, hẹn hò với nhiều người nhưng tôi lại không thích như vậy. Tôi muốn bắt đầu mối quan hệ kiểu truyền thống khi hai người gặp mặt rồi cảm mến, yêu và cùng nhau nghĩ đến chuyện đường dài", Châu bày tỏ.

Mà chắc Hoài Châu không là cá biệt khi ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn cách thu mình trong vỏ ốc của chính mình, thôi cứ phó mặc kiểu "trời sinh voi sinh cỏ" chứ cũng không cất công kiếm tìm làm gì. 

32 tuổi và cũng đã qua nhiều thất vọng trong chuyện lứa đôi, Xuân Phương - nhân viên y tế - nói niềm tin vào tình yêu trong cô chắc còn chừng... 10%.

Trên mạng xã hội, Phương sống kiểu "low-key" (lối sống giản dị, kín đáo, không ồn ào). Ảnh đại diện chỉ là hình hoa lá, vài bài đăng thưa thớt chỉ chia sẻ kiến thức chuyên môn, cũng ít thấy tương tác gì với ai. 

"Gia đình thúc giục, bạn bè mai mối đủ kiểu nhưng thiệt bụng là tôi thấy mình không còn hơi sức tìm hiểu hay yêu đương gì nữa mà chỉ muốn dành hết thời gian cho công việc, yêu gia đình là đủ", Phương cười.

Bạn bè hay đùa kiểu mà không đi chơi, không mở rộng quan hệ cũng không đăng ảnh hay chia sẻ gì lên mạng như Phương may ra "trời ban" mới có được người yêu. 

Mỗi lần nghe vậy cô bạn hay cười hoặc phản bác kiểu yếu ớt: "Cuộc sống yên ổn, đi làm rồi về tự chăm sóc bản thân, thưởng thức vài bản nhạc nhẹ hay tách trà ấm rồi đi ngủ là đủ đầy rồi".

Tự cho mình cơ hội, đừng cửa đóng then cài

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm - Trung tâm đào tạo ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, bạn trẻ lười ra ngoài kết nối là tình trạng diễn ra không chỉ ở xã hội Việt Nam mà ở một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng vậy.

Họ hầu như không có thời gian kết nối, hẹn hò, chỉ biết đến công sở cả ngày và cứ tiếp tục guồng quay như vậy. Cuộc sống các bạn như được lập trình về lâu dài sẽ ảnh hưởng đời sống tinh thần. Không giao lưu xây dựng các mối quan hệ, thậm chí có những bạn không yêu đương, không lập gia đình, không có thời gian sống cho bản thân.

Sự giao lưu sẽ giúp trao đổi năng lượng, học hỏi lẫn nhau. Do đó bà Tâm khuyên các bạn trẻ nên ra ngoài hẹn hò, gặp gỡ, hình thành tình yêu một cách tự nhiên theo thời gian.

"Các bạn hãy tham gia những buổi gặp gỡ tiệc tùng, ngồi cà phê, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng phong cảnh chứ đừng để cuộc đời chỉ online trên bàn phím sẽ mãi không có gì thay đổi", bà Tâm gợi mở.

Ru rú ở nhà mà đòi có người yêu - Ảnh 2.Mải miết quẹt app hẹn hò: Người bị 'nghiện', kẻ hoài nghi chính mình

Lướt miệt mài, quẹt tích cực mãi mà chẳng gặp định mệnh đời mình nhưng nhiều bạn trẻ vẫn nghiện cảm giác được sống trên các app hẹn hò. Họ thấy vui khi bỗng có ai đó chủ động nhắn tin vì 'họ chắc cũng đang để ý mình'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất