
Đầu rồng xanh được tạo hình chi tiết, tỉ mỉ, thể hiện thần thái uy mãnh - Ảnh: THÀNH CÔNG
Đó là tâm huyết của anh Bùi Văn Quân (33 tuổi, trú Hiệp Hòa, Bắc Giang), người đã dành hơn ba tháng để hoàn thiện tác phẩm, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tác phẩm cao 5,7m, rộng 6m, nặng khoảng 10 tấn và được định hình bằng khung sắt, lưới thép sau đó đắp lên bằng hỗn hợp xi măng.
Điểm nhấn là linh vật rồng xanh uốn lượn quanh bản đồ Việt Nam, ôm chặt hai viên ngọc tượng trưng cho quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
"Không phải học sinh nào cũng sinh ra ở gần biển đảo, nhiều cháu chưa thấy được biển đảo thì mình làm tác phẩm này để các cháu biết ngoài đất liền, chúng ta còn có biển đảo, có Hoàng Sa, Trường Sa", anh Quân chia sẻ.
Theo anh, khó khăn nhất là thể hiện thần thái chú rồng - từ ánh mắt, bộ râu đến cách tạo dáng vừa uy nghiêm vừa mềm mại. Ban đầu, anh định làm hai ngôi sao biểu trưng cho Hoàng Sa và Trường Sa nhưng sau thấy chưa hợp lý, anh đổi thành hai viên ngọc vừa thẩm mỹ vừa giàu biểu tượng.
"Chú rồng này ánh mắt lừ lừ, trừng trừng như sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước", anh nói.

Trên nền đỏ rực rỡ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười được đặt trang trọng cùng tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Nhiều khách tây cũng hào hứng chụp ảnh cùng tác phẩm "Việt Nam hạnh phúc". Tác giả Bùi Văn Quân (bìa phải) khéo léo lồng ghép khẩu ngữ "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Mỗi ngày anh Quân dành 8-12 tiếng để làm việc tỉ mỉ từng chi tiết, từ khâu tạo khung đến đắp hình, chỉnh sửa. Tác phẩm "Việt Nam hạnh phúc" trải qua nhiều điều chỉnh và trở nên đẹp hơn so với ý tưởng ban đầu nhờ những phút "ngẫu hứng", "xuất thần" đầy nghệ sĩ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận