15/12/2022 12:48 GMT+7

Rình trước cổng công ty, đâm chết người và chờ công an tới bắt

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Người đàn ông chờ sẵn gần cổng một công ty ở Bình Dương, khi thấy đối phương tới thì dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Vụ đâm chết người này nghi do ghen tuông.

Rình trước cổng công ty, đâm chết người và chờ công an tới bắt - Ảnh 1.

Nghi phạm đâm chết người vẫn đứng tại hiện trường và bị công an bắt giữ ngay sau khi gây án - Ảnh: B.Đ.

Ngày 15-12, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang làm rõ vụ án mạng đâm chết người xảy ra trước cổng một công ty trên đường Đồi 16, phường Thạnh Phước, làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, các nhân chứng nghe tiếng la hét thất thanh và mọi người nhốn nháo tại đoạn đường xảy ra sự việc. Một người đàn ông khoảng 35 tuổi bị thương ở bụng, máu chảy nhiều được mọi người dìu vào vỉa hè nhưng đã tử vong sau đó.

Nghi phạm sau khi gây án không bỏ trốn mà đứng tại hiện trường, đã bị người dân hỗ trợ công an bắt giữ, đưa về trụ sở công an.

Rình trước cổng công ty, đâm chết người và chờ công an tới bắt - Ảnh 2.

Nghi phạm Minh bị khống chế đưa đi khỏi hiện trường vụ án mạng sáng 15-12 - Ảnh: B.Đ.

Tới 14h ngày 15-12, Công an thị xã Tân Uyên cho biết đã xác định danh tính nghi phạm là Bùi Văn Minh (54 tuổi, quê Hậu Giang). Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Mỹ Em (37 tuổi, quê Cà Mau).

Ngoài ra, còn một nữ nạn nhân bị thương là bà L.M.L. (43 tuổi, quê Cà Mau). Cả ba người cùng làm chung công ty F.S. thuộc phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ hung khí là một con dao tự chế dài khoảng 40cm.

Rình trước cổng công ty, đâm chết người và chờ công an tới bắt - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai của ông Minh - Ảnh: C.A.

Sau khi lấy lời khai nghi phạm và các nhân chứng, kết quả điều tra ban đầu xác định nghi phạm Minh có quen biết với bà L. từ năm 2021 và nảy sinh quan hệ tình cảm, nhưng không sống chung với nhau.

Sáng 15-12, ông Minh tới phòng trọ của bà L. cách công ty khoảng 1,5km để gọi bà L. ra nói chuyện nhưng bà L. không ra.

Một lúc sau, ông Mỹ Em từ trong phòng trọ của bà L. ra hỏi ông Minh đến làm gì. Ông Minh đe dọa "nếu không ra nói chuyện thì đừng đến công ty, đến công ty là có chuyện với tao".

Do bà L. vẫn không ra nói chuyện nên ông Minh bỏ đi tới công ty trước, mở tủ đựng đồ cá nhân của mình lấy ra con dao tự chế ra ngồi chờ sẵn trước cổng.

Khoảng một tiếng sau, khi ông Mỹ Em chở bà L. bằng xe máy đến công ty thì ông Minh chạy tới dùng dao đâm hai nhát vào bụng, ngực của ông Mỹ Em và làm bà L. bị thương ở tay. Ông Mỹ Em sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Minh không bỏ trốn. Công an đã có mặt khống chế đưa ông Minh về trụ sở lấy lời khai.

Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ án.

Bắt thanh niên đâm chết người ở Thủ Đức rồi trốn qua Đồng Nai Bắt thanh niên đâm chết người ở Thủ Đức rồi trốn qua Đồng Nai

TTO - Thanh niên đâm chết người trước dãy trọ trên địa bàn phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (TP.HCM) vào chiều 12-12 đã bị công an bắt giữ khi đang trốn ở Đồng Nai.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên